MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chim cò bị khâu mắt, dán miệng để làm mồi giữa cánh đồng. Ảnh chụp màn hình

Chim cò bị khâu mắt, dán miệng để làm mồi giữa cánh đồng

THÙY TRANG LDO | 09/10/2023 10:33

Hình ảnh một con chim cò bị khâu mắt, dán miệng, chân bị cột giữa cánh đồng để làm mồi dụ những con chim khác được một nhiếp ảnh gia tại Đà Nẵng đăng tải, khiến nhiều người sốc bởi sự dã man, tận diệt chim trời của một số đối tượng.

Hình ảnh được ghi nhận tại cánh đồng thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Trong lúc chụp ảnh từ trên cao, nhiếp ảnh gia đã chụp được hình ảnh con cò bị buộc chân vào cột giữa cánh đồng. Nhìn kỹ hơn thì người này phát hiện, con cò còn bị khâu mắt, dán miệng. Xung quanh là những con cò xốp màu trắng.

Chị Thanh Trúc - tình nguyện viên cứu hộ động vật hoang dã tại Đà Nẵng - cho biết, sau khi nhìn thấy hình ảnh này, ngay trong chiều qua (8.10), chị đã di chuyển lên khu vực cánh đồng trên để xác minh sự việc.

“Khi tôi đến, con cò mồi bị khâu mắt, dán keo ở miệng vẫn bị cột tại chỗ. Họ cột nó ở một cây cọc, ở quanh có 2 con nữa nhưng bị cột dưới ruộng. Xung quanh là những con cò giả bằng xốp. Họ dùng mồi như là ốc, sò móc vào lưỡi câu, đầu kia là sợi dây buộc với một cái cây cắm xuống ruộng. Các con cò khác thấy có cò ở dưới cũng sẽ đáp xuống, tìm mồi thì sẽ bị dính bẫy này. Lúc tôi đến, vẫn thấy họ đang ở gần đó đợi bắt cò dính bẫy”, chị Trúc kể.

Người dân “thu hoạch” chim cò bị dính bẫy. Ảnh chụp từ video

Sau đó, chị Trúc có liên hệ với công an địa phương nhưng không có phản hồi.

“Tôi có liên hệ với số 1022 - đường dây nóng chung của thành phố. Họ cũng nói, sẽ cố gắng xử lý ngay và liên hệ với tôi khi công an cần thông tin để hỏi đường nhưng đợi mãi chẳng thấy ai gọi, cũng chẳng biết có ai xử lý chưa”, chị Trúc cho hay.

Trong khi đó, hình ảnh của nhiếp ảnh gia Đà Nẵng được đăng tải khiến nhiều người sốc.

“Nghe nói về nạn bắt chim làm mồi để bẫy rồi, nhưng lần đầu thấy cận cảnh con cò bị khâu mắt, miệng dán keo, chân bị cột, tôi thấy sốc. Hành động này quá dã man. Con cò gầy vậy dù có làm thức ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Chỉ vì sự thích thú, thỏa mãn việc ăn uống của bản thân hay bán cho ai đó mà một số người giày vò con vật như vậy quá tội nghiệp”, anh Nguyễn Bình (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn