MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thuyền chở khách ký hiệu ĐN 1228 bị chìm trên sông Đồng Nai khiến 1 thai phụ tử vong. Ảnh: Hà Anh Chiến

Chồng nạn nhân tử vong do lật thuyền chưa biết vợ đang mang thai

HÀ ANH CHIẾN LDO | 06/02/2023 14:53

Đồng Nai - Ngày 6.2, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TPHCM xác định toạ độ vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến 12 người rơi xuống sông, 11 người được cứu sống, còn nạn nhân N.T.H (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ phường An Bình, TP Biên Hòa) tử vong do đuối nước, để lại hoàn cảnh thương tâm khi người chồng phải chịu cảnh "gà trống" nuôi 2 con nhỏ.

Xác định vị trí xảy ra vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai

Do vụ tai nạn xảy ra tại khu vực giáp ranh trên sông Đồng Nai, do đó Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TPHCM đang phối hợp đo đạc, xác định vị trí lật thuyền thuộc địa bàn Đồng Nai hay TPHCM. Từ đó, các lực lượng nghiệp vụ đã đưa nhân chứng, tài công… ra hiện trường để chỉ rõ vị trí đã gây ra tai nạn nhằm kết luận vị trí tai nạn, thống nhất thẩm quyền điều tra của công an Đồng Nai hay TPHCM.

Cơ quan công an điều tra nguyên nhân vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai xảy ra sáng ngày 5.2. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 8h50 ngày 5.2, thuyền chở khách ký hiệu ĐN 1228 do thuyền trưởng Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) điều khiển. Thuyền chở theo 12 người, từ hướng chùa Phước Long (người dân địa phương còn gọi là chùa Châu Đốc 3) thuộc địa bàn Cù lao Ba Sang, TP Thủ Đức, TPHCM, đến bến đò Xưa, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai để trả khách.

Khi thuyền vừa rời bến, cách chùa Phước Long khoảng 200m, tại Km 31+600 trên sông Đồng Nai thì xảy ra va chạm với sà lan chở container số đăng ký VL 15108 do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) điều khiển, đi từ hạ nguồn lên cảng Đồng Nai giao hàng.

Cú va chạm mạnh khiến thuyền ĐN 1288 lật úp xuống sông, toàn bộ người trên thuyền rơi xuống sông. Trong đó, nạn nhân N.T.H đang mang thai (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ phường An Bình, TP Biên Hòa) tử vong do đuối nước.

Bước đầu, tại cơ quan công an, lái thuyền ĐN 1288 Nguyễn Trường Chinh khai, khi xảy ra tai nạn đã cùng phụ lái cố gắng đẩy những người trong thuyền ra bên ngoài. Trong đó, có một nạn nhân N.T.H vướng vào nơi chứa áo phao và ôm vào cột sắt trên thuyền nên không cứu được.

Trong khi đó, làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng sà lan VL 15108 Trần Thanh Tâm cho biết, thuyền ĐN 1288 cắt ngang mũi sà lan khiến thuyền bị lật úp, hành khách trên thuyền đều rơi xuống sông. Anh Tâm đã nhanh chóng lùi sà lan ra khỏi khu vực trên và phụ giúp cứu người.

Hoàn cảnh thương tâm của gia đình nạn nhân

Theo tìm hiểu, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh thương tâm. Sau khi nhận được hung tin vợ qua đời, anh Phạm Văn Mạnh (32 tuổi, chồng nạn nhân) nói anh như rơi xuống vực thẳm. Bây giờ, anh Mạnh lâm vào cảnh “gà trống nuôi con”, 2 người con đang tuổi ăn tuổi học, một cháu gái 13 tuổi và 1 cháu trai 9 tuổi.

Anh Phạm Văn Mạnh (32 tuổi, chồng nạn nhân) nói như bị rơi xuống vực thẳm. Ảnh: Hà Anh Chiến

“Lúc đó, tôi đang ở nhà trông 2 cháu thì nghe tin vợ đi chùa nhưng không may bị lật thuyền và không qua khỏi khiến chân tay tôi bủn rủn. Tôi như rơi xuống vực thẳm. Hồi sáng trước khi vợ đi chùa, 2 vợ chồng tôi cũng nói chuyện với nhau. Tôi không muốn cho vợ con đi do thấy tàu thuyền nguy hiểm…”.

Anh Mạnh cũng không hay biết vợ mang thai, đến khi sự việc xảy ra thì mới được người thân cho biết. Khi nhắc đến con gần 3 tháng đang nằm trong bụng mẹ, anh Mạnh khựng lại. "Hiện giờ tôi rất bối rối. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ mình” - anh Mạnh nói. 

Chị Nguyễn Thị Tình (37 tuổi) - chị gái của nạn nhân tử vong. Ảnh: Hà Anh Chiến

Thất thần trước sự ra đi đột ngột của em gái, chị Nguyễn Thị Tình (37 tuổi) cho hay, nạn nhân H chưa thông báo cho chồng biết tin mang thai. “Hôm rồi, tôi dẫn em gái đi khám thì bé đã hơn 2 tháng, giờ chắc 3 tháng rồi. Lần đi khám trước biết có thai, H rất vui. Sáng định đi chùa xong về sẽ đi bệnh viện kiểm tra lại rồi mới báo tin vui cho chồng biết thì lại xảy ra cơ sự này" - chị Tình nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn