MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hàng vạn du khách đang đổ về các công viên, khu vui chơi du xuân. Ảnh: Trường Sơn

Chùa chiền, các khu vui chơi chật kín người du xuân

Trường Sơn LDO | 18/02/2018 13:50

Hôm nay (18.2, mồng 3 Tết), người dân TPHCM bắt đầu đổ đến các khu vui chơi, công viên để du xuân. Tại các ngôi chùa, người dân đến cầu cho một năm mới khỏe mạnh, làm ăn phát đạt, gia đình bình an.

Dưới đây là ghi nhận của PV Lao Động:

Đêm mồng 2 Tết, dòng người du xuân từ các quận huyện vùng ven đổ về trung tâm thành phố. Ảnh: Trường Sơn
Ngày mồng 3 Tết, người dân khu trung tâm du xuân nên phố phường vắng lặng. Ảnh: Trường Sơn
Tại một quán càphê sân vườn lớn ở quận 10, hàng trăm người tập trung về đây để thư giãn, chụp hình. Ảnh: Trường Sơn
Tại Công viên Đầm Sen, du khách tập trung rất đông để vui chơi, thưởng thức các chương trình văn hóa. Ảnh: Trường Sơn
Theo thông tin từ Công viên Đầm Sen, trong ngày mồng 1 Tết, công viên đón khoảng 9.000 lượt khách, đến mồng 2 tăng lên khoảng 21.000, dự kiến ngày mồng 3 là khoảng 30.000 lượt khách. Ảnh: Trường Sơn
Do có không gian thoáng mát nên nơi đây được đông đảo người dân thành phố chọn làm nơi nghỉ ngơi, vui chơi dịp tết đến xuân về. Ảnh: Trường Sơn
Trong ảnh là một gia đình đang vui vẻ chụp hình lưu niệm tại CV Đầm Sen trong ngày mồng 3 Tết. Ảnh: Trường Sơn
Trong khi đó, tại nhiều ngôi chùa, các hoạt động văn hóa vẫn diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân. Ảnh: Trường Sơn
Không khí trang nghiêm với khói hương nghi ngút trong một ngôi chùa nằm trên đường Võ Văn Kiệt (quận 1). Ảnh: Trường Sơn
Tại công viên Tao Đàn, ghi nhận trong đêm mồng 2, hàng vạn du khách đã về đây du xuân. Ảnh: Trường Sơn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn