MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chưa hết nghỉ lễ 30.4-1.5, nhiều nhà xe đã thông báo hết chỗ

KHÁNH AN - PHƯƠNG ANH LDO | 02/05/2023 11:38

Dù còn 2 ngày nữa mới kết thúc dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 nhưng các nhà xe đã phải tăng cường thêm chuyến vì nhiều người dân lựa chọn phương án quay trở lại Hà Nội sớm.

Anh Lò Hoàng Long (29 tuổi, phụ xe tuyến Sơn La - Hà Nội) nhấc máy, tiếp tục từ chối với hành khách vì xe đã đủ người ngồi. Đây là cuộc điện thoại thứ 3 trong buổi sáng hôm nay mà anh từ chối khách. 

Anh Long cho hay, từ nay đến ngày cuối cùng của kì nghỉ lễ, tất cả các chuyến đi Hà Nội đều đã được hành khách đặt trên ứng dụng trước đó 2-3 ngày.

“Chúng tôi có bố trí thêm số lượng xe tăng cường để đảm bảo việc di chuyển của người dân được thuận lợi nhất. Mặc dù số tuyến tăng nhưng giá vé vẫn được giữ nguyên, tuyến Sơn La - Hà Nội có mức giá 330.000 đồng/vé” - anh Long nói. 

 Từ sáng sớm ngày 2.5, người dân đã lần lượt quay trở lại Hà Nội. Ảnh: Phương Anh
Nhiều nhà xe cho biết buộc phải từ chối các hành khách đặt muộn vì hết vé. Ảnh: Phương Anh

Theo ông Đoàn Quang Thăng (47 tuổi) - nhân viên nhà xe chuyên tuyến Hà Nội - Quảng Ninh, tất cả các chuyến từ Quảng Ninh đi Hà Nội trong ngày hôm nay (ngày 2.5) đã có 85% hành khách đã đặt trước ghế ngồi. 

“Chỉ khoảng nửa tiếng đến một tiếng nữa thôi là sẽ đạt đủ 100% số lượng hành khách trên một chuyến. Trong suốt dịp nghỉ lễ này, chúng tôi vẫn giữ nguyên giá vé là 120.000 đồng/vé” - ông Thăng nói thêm. 

Theo ghi nhận của Lao Động, tại bến xe Mỹ Đình vào sáng ngày 2.5, từ sáng sớm không khí đã trở nên tấp nập khi người dân lần lượt quay trở lại Thủ đô. 

Hầu hết các hành khách cho biết đều đặt trước ghế ngồi từ đầu kì nghỉ lễ hoặc ra bến xe từ sáng sớm để dễ dàng hơn trong việc tìm xe chạy. 

 Để tránh tình trạng phải chờ hàng giờ do tắc đường, người dân đã lựa chọn đi các chuyến sớm. Ảnh: Phương Anh

Lỉnh kỉnh đồ đạc mang từ quê lên, anh Lương Thanh Sơn (28 tuổi, quê Thái Bình) chia sẻ, vì quá ám ảnh với tình trạng phải ngồi trên xe hàng giờ trong những lần trở lại Hà Nội như trước đây nên anh quyết định lên sớm hơn 2 ngày trước khi kì nghỉ lễ chính thức kết thúc. 

“Năm nay tôi chỉ về quê 3 ngày rồi lên Hà Nội luôn. Mặc dù rất muốn ở bên gia đình thêm chút thời gian nhưng cứ nghĩ đến cảnh cao tốc ùn ứ, đường phố kẹt cứng thì tôi lại rùng mình” - anh Sơn nói thêm. 

Dù đã cẩn thận đặt xe từ trước khi kì nghỉ lễ bắt đầu nhưng chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt (20 tuổi, quê Nam Định) cho biết, phải liên hệ đến nhà xe thứ 2, bạn mới “may mắn” có được một tấm vé để lên Thủ đô vào sáng 2.5.

Chị Nguyệt cho hay: “Tôi lên sớm để chuẩn bị cho kì thi vào tuần này cũng như để kịp lịch đi làm thêm. Nếu không may lên muộn sẽ ảnh hưởng đến mọi kế hoạch học tập và làm việc của chính mình”.

 Vì lên từ sớm nên người dân không phải chờ đợi quá lâu khi đặt xe ôm công nghệ để di chuyển về nơi ở của mình. Ảnh: Phương Anh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn