MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước ngập các tuyến đường liên thôn, liên xã tại xã Hải Hòa nên người dân phải di chuyển bằng ghe. Ảnh: Hưng Thơ.

Chùm ảnh: Cuộc sống của người dân Hải Lăng những ngày nước lũ ghé thăm

HƯNG THƠ LDO | 08/11/2017 16:58
Ảnh hưởng bão số 12, tại tỉnh Quảng Trị có mưa lớn, gây ngập lụt ở những vùng thấp trũng. Hải Lăng là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất, ở các xã Hải Tân, Hải Hòa có nơi ngập sâu đến 1,5 mét. Nhưng nhờ sự chủ động và sống quen với lũ, nên thiệt hại gây ra cho người dân không đáng kể. 

Trong ngày 8.11, dù mưa đã giảm, lượng nước lũ vơi nhiều, nhưng dọc tuyến đường liên xã Tân - Sơn - Hòa (xã Hải Tân, Hải Sơn, Hải Hòa), nước lũ vẫn còn ngấp nghé ở nhà dân. Nơi bị ngập sâu nhất là xã Hải Hòa với 140 hộ bị ảnh hưởng và 1.100 học sinh nghỉ học.

Ông Cái Văn Cư - Phó Chủ tịch UBND xã Hải Hòa cho biết, nước lũ lên từ ngày 4.11, nhưng do bà con chủ động chuẩn bị lương thực, thuốc men nên mọi thứ đều ổn. Bây giờ, nước lũ đang rút dần, chính quyền sẽ vận động người dân tích cực dọn vệ sinh...

Ngày 8.11, phần lớn nước lũ chỉ còn ngấp nghé ở sân nhà người dân. Riêng những hộ ở gần đập An Thơ (thôn An Thơ, xã Hải Hòa) ngập đến cửa. Ảnh: Hưng Thơ.
Những nơi nước ngập nặng phải đóng cửa, nhưng do đồ đạc đã được di chuyển, nên thiệt hại không lớn. Ảnh: Hưng Thơ.
Dọc tuyến đường liên xã Tân Sơn Hòa, những nơi nước lũ đã rút, người dân bắt đầu dọn vệ sinh, di chuyển những túi rác nước lũ tấp về. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân ở thôn Hưng Nhơn (Hải Hòa) tận dụng nước lũ để lau rửa lớp bùn non tràn vào nhà. Ảnh: Hưng Thơ.
Rửa xe bằng nước lũ. Ảnh: Hưng Thơ.
Tận dụng lúc trời ráo, anh Nguyễn Văn Mười (thôn An Thơ) lội nước lũ đi xay lúa. “Xay lúa về dự phòng, lỡ trời mưa khỏi lo đói” - anh Mười nói. Ảnh: Hưng Thơ.
Ngay hiên nhà, nước lên lênh láng, người dân ở thôn Hưng Nhơn dùng rớ cất các loại cá, tôm. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường làng cũng trở thành nơi đơm rớ. Ảnh: Hưng Thơ.
Dù nước dâng và tràn vào nhà giữa đêm, nhưng “ở với lũ quen” nên gia đình chị Cái Thị Tằm (SN 1979, thôn An Thơ) không bị ảnh hưởng gì. Nhờ chính quyền thông báo kịp thời nên đồ đạc, gia súc, gia cầm được chất lên cao. Ghe cũng được chuẩn bị sẵn. Ảnh: Hưng Thơ.
Nước lũ đã rút, trẻ em được đi lại, đùa nghịch trên các tuyến đường. Ảnh: Hưng Thơ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn