Chùm ảnh: Người lao động Hà Nội vạ vật trốn cái nắng như thiêu như đốt
Tô Thế - Vinh Nguyễn
LDO
|
01/07/2018 16:36
Hà Nội đang trải qua những ngày nắng dữ dội với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 42 độ C. Cái nóng kéo dài suốt ngày khiến người dân thủ đô cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, đặc biệt là những lao động ngoài trời.
Tại các khu vực công cộng, không khó bắt gặp hình ảnh người lao động vạ vật trốn nóng. Họ tận dụng những chỗ có bóng râm để tránh cái nắng gay gắt. Ảnh: Tô Thế“Trưa nắng nóng thế này cũng ít khách nên tranh thủ chợp mắt một lúc. Trời này mà chạy xe ngoài đường cũng rất nguy hiểm, rất dễ bị say nắng”, một người chạy xe ôm tại bến xe Mỹ Đình chia sẻ. Ảnh: Tô ThếNhiều hành khách, trong lúc đợi xe, phải tìm những chỗ trống dưới gầm cầu vượt để tránh nắng. Ảnh: Tô ThếTheo những người bán hàng rong, khu vực hầm đi bộ không được phép tập trung ngồi nghỉ. Tuy nhiên, do ngoài trời nhiệt độ có khi lên đến 40 độ nên họ bắt buộc phải xuống đây tránh cái nóng gay gắt bên ngoài. Ảnh: Tô ThếNgười phụ nữ bán hàng rong mệt mỏi vì nắng nóng đã ngả lưng luôn trên khoảng đất trống dưới chân đường trên cao vành đai 3, đoạn đối diện Bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Tô ThếTheo dự báo, nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng sẽ kéo dài đến ngày 5.7. Người dân nên hạn chế ra đường nếu không có việc, đặc biệt là khoảng thời gian giữa trưa. Ảnh: Tô Thế