MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Minh Mẫn. Ảnh: Tiền phong.

Chuyện bên lề cuộc họp báo của ông Mẫn

K.Q LDO | 15/10/2017 14:12
Để gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà báo đã giành "thời gian quý báu" để đến "ủng hộ" mình, ông Nguyễn Minh Mẫn đã tặng mỗi người hai chiếc bánh chưng và một cân giò trước khi ra về. 

Có mặt sớm tại phòng họp báo, ông Nguyễn Minh Mẫn - quyền Vụ trưởng Vụ 3, Tổng Thanh tra Chính phủ giữ vẻ mặt vui vẻ và thoải mái, thậm chí ông còn đến bắt tay và cảm ơn từng phóng viên có mặt tại đây.

Mở đầu bài phát biểu dài 10 trang của mình, ông Mẫn không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến báo chí đã có mặt tại “khán phòng nhỏ bé đầy tình cảm, tình thương” và gửi lời chúc sức khỏe chân thành đến Quý vị và các bạn.

Dành hẳn 2 trang đầu để nêu lại truyền thống hiếu học của bản thân, cũng như những thành tích nổi bật, ông cho biết “cuộc đời của tôi chưa bao giờ có một vết nhơ bẩn nào cả”.

Trong khi đó, ông Mẫn đã nhấn mạnh để nói về “họ” - những kẻ đã bôi nhọ “một người con hiếu thảo, một công dân lương thiện…” như ông. "Họ đã dựng nên những màn kịch thật đê hèn", ông nói.

Còn đối với các phóng viên báo chí đang ngồi trong phòng họp, ông Mẫn lại gọi một cách trang trọng. “Tôi xin cảm ơn Quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để đến cuộc họp báo hôm nay”, “Xin chúc các Quý vị Khách quý và toàn thể các bạn cùng gia đình an khang, thịnh vượng, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!”.

Từ chối trả lời một số câu hỏi mà phóng viên đặt ra, ông Nguyễn Minh Mẫn trang trọng đứng dậy nói những lời cuối cùng, trong đó ông vẫn không quên gửi lời cảm ơn chân thành và kêu gọi phóng viên, báo chí hãy đưa tin chân thực, khách quan để ủng hộ, giúp đỡ cho ông.

Ông Nguyễn Minh Mẫn còn chu đáo đến mức, không quên gửi quà cho phóng viên trước khi ra về. Người nhà ông Mẫn, mặc áo dài, đứng chờ sẵn ở cửa, dúi vào tay từng phóng viên ra khỏi phòng “Cây nhà là vườn, các anh chị cầm giúp”. Đó là 2 chiếc bánh chưng, một cân giò.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn