MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những bản hợp đồng đẻ thuê với điều kiện quan hệ trực tiếp.

Chuyện chưa kể phía sau những giao dịch đẻ thuê bằng quan hệ trực tiếp

Trâm Anh LDO | 30/07/2023 19:00

Khát khao làm mẹ, mong mỏi có đứa con để ấp ôm vỗ về, người phụ nữ ngoài 30 tuổi đã chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn, kiếm người đẻ thuê bằng hình thức quan hệ trực tiếp với chính em trai của mình.

Chấp nhận quan hệ trực tiếp vì… thương chị

Một ngày cuối tháng 7, những đợt nắng gắt liên tục dội xuống và cơn gió Lào bỏng rát khiến không khí ở xứ Thanh càng trở nên oi ả, ngột ngạt. Theo lời hẹn của một gia đình có nhu cầu đẻ thuê, tôi (PV) có mặt tại trung tâm một phố huyện sầm uất.

Người được sắp xếp hẹn gặp tôi là Phạm Ngọc Hoàng - chàng thanh niên chỉ khoảng hơn 20 tuổi, dáng người nhỏ nhắn.

Khi thấy "đối tác" trông có vẻ lớn tuổi hơn, Hoàng lộ rõ nét mặt ngại ngùng của một chàng thanh niên mới lớn. Nhưng vẫn không quên dành lời khen có phần gượng gạo: “Chị trông dễ thương hơn trong ảnh nhỉ! Em ít tuổi hơn chị có ngại không?”.

Được biết, Hoàng sinh năm 2000, hiện đang làm ở một công ty may gần nhà.

Sau những câu chuyện hỏi han đời thường, khi tôi thắc mắc tại sao còn trẻ mà không chọn cách lấy vợ, sinh con, Hoàng bẽn lẽn: “Việc này em làm để giúp chị gái em, con đẻ ra chị ấy sẽ về đón vào Nam để nuôi chị ạ".

Hoàng cho biết, chị gái mình hiện đang làm môi giới bất động sản ở TP Hồ Chí Minh, một năm chỉ về nhà vài ba lần. Cậu được chị nhờ quan hệ trực tiếp với một người phụ nữ. Khi nào gặp gỡ, kí hợp đồng sẽ chuyển tiền về cho cậu để thanh toán tiền cọc cho "đối tác", đồng thời thuê một ngôi nhà để hai người ở chung trong suốt quá trình mang thai và sinh con.

"Chị gái em không còn trứng, chuyện phụ nữ em không rõ lắm, chỉ biết là như vậy. Chuyện này bố mẹ em không biết, chỉ hai chị em tự biết với nhau thôi" - Hoàng tâm sự.

Khi tôi gặng hỏi về việc có ý thức được những rủi ro khi thực hiện việc này, Hoàng gãi đầu bẽn lẽn: "Em cũng không biết nữa, em thương chị gái nên làm thôi. Em cũng muốn chị ấy có một đứa con để bầu bạn lúc về già".

Bỏ tiền "mua" con

Trước đó, trên các diễn đàn mang thai hộ, tôi đã nhận được lời đề nghị đẻ thuê của một người phụ nữ tên Nga (SN 1990, trú tại TPHCM).

Kết nối với tôi, chị Nga cho biết: "Chị cần em mang thai hộ bằng cách quan hệ trực tiếp, giá 500 triệu đồng, ngủ với em trai chị.

Số tiền này sẽ được chia làm nhiều lần thanh toán. Sau khi ký hợp đồng, em sẽ được ứng 50 triệu, có bầu thanh toán 200 triệu, mang thai 5 tháng thanh toán 100 triệu. Còn lại sẽ thanh toán sau khi mẹ tròn, con vuông. Ngoài ra, em nhận được tiền dưỡng thai 10 triệu đồng/tháng".

Theo người phụ nữ này, sau khi sinh 1 tháng, đứa bé sẽ được chị về đón đi.

"Em cứ vào Thanh Hóa, em trai chị sẽ đón. Hai đứa gặp gỡ trao đổi, nếu đồng ý chị sẽ chuyển tiền cọc. 2 tháng sau, sắp xếp công việc trong này ổn thỏa chị sẽ về ký hợp đồng với em" - người phụ nữ cho hay.

Tuy nhiên, khi nói về câu chuyện pháp lý và những rủi ro của việc đẻ thuê khi quan hệ trực tiếp, đặc biệt là quyền của người mẹ sinh ra đứa trẻ, họ sẽ có thể đón con đi bất cứ lúc nào... chị Nga im lặng hồi lâu.

"Chị biết là trái pháp luật, nhưng thực sự chị rất cần con. Mà việc mang thai hộ theo đúng quy định lại phức tạp và mất thời gian, cực chẳng đã mới tìm cách này. Mai này em vẫn có thể gặp lại con, em yên tâm, mọi điều khoản trên hợp đồng sẽ được hai bên bàn bạc và đi đến thống nhất" - người phụ nữ nói như van nài.

Để tình huống không khó xử, tôi lấy lý do có việc bận để chấm dứt câu chuyện và hẹn chị sẽ trả lời sớm.

Vài ngày sau, tôi nhận được dòng tin nhắn với nội dung chị đã suy nghĩ lại. Chị có ngỏ ý xin trứng của người bạn và đã được đồng ý. Việc tạo phôi sẽ được tiến hành trong thời gian tới. Ngay sau đó, phôi sẽ được cấy vào tử cung chị ở thời điểm thích hợp.

Một ngày không xa, đứa bé sẽ được sinh ra, nó sẽ không còn là một sản phẩm thương mại, được mua - bán bằng tiền, mà lớn lên bằng chính những chất dinh dưỡng và tình yêu thương của chị. Là một đứa con đúng nghĩa được chị yêu thương từ khi còn trong trứng nước chứ không phải chị bỏ tiền "mua" con - chị Nga nhắn.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn