MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyện hai anh em bị khuyết tật với niềm đam mê con chữ

Tạ Quang - Mỹ Ly LDO | 18/04/2023 17:03

Cần Thơ - Dù đôi chân không thể di chuyển được nhưng hai anh em Đặng Ngọc Minh Tân (12 tuổi) và Đặng Ngọc Minh Hưng (10 tuổi) thuộc huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, vẫn ngày ngày đến trường với mong muốn vượt lên số phận, theo đuổi ước mơ học vấn của mình.

Bi kịch ập đến gia đình nhỏ

Kết hôn với nhau được 2 năm, năm 2011, anh Đặng Bá Tùng và chị Đào Ngọc Đào vui mừng đón đứa con đầu lòng là bé Đặng Ngọc Minh Tân. Niềm vui chưa được bao lâu thì 3 tháng sau, bé xuất hiện những biểu hiện khác thường, 2 chân không thể chòi đạp. 6 tháng tuổi, gia đình tập cho bé ngồi xe đi nhưng Tân vẫn ngồi yên một chỗ, không thể vận động như bao đứa trẻ khác.

Cô giáo tận tình hỗ trợ Minh Hưng trong các môn học trên lớp. Ảnh: Tạ Quang

Đến khi tròn 1 tuổi, gia đình đưa Minh Tân đi khám tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ được các bác sĩ định hướng tập trị liệu. Tuy nhiên, sau 1 – 2 năm tập trị liệu, tình hình cũng không tiến triển.

Đưa bé lên TPHCM, các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 cũng định hướng cho bé tiếp tục tập trị liệu. Sau đó, do Tân đến tuổi đi học nên gia đình tạm ngừng tập trị liệu mà cho bé về đi học.

Chị Đào lặn lội đưa 2 con trên chiếc xe lăn đi học, cả đi lẫn về là 8 lượt. Ảnh: Tạ Quang

Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó, đến đứa con thứ 2 của hai vợ chồng - bé Minh Hưng cũng mắc bệnh tương tự, gia đình vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Do hoàn cảnh 2 con như thế nên chị Đào phải ở nhà đưa đón đến trường và lo ăn uống, tắm rửa. Thu nhập của gia đình từ đó chỉ dựa vào đồng lương phụ hồ hạn hẹp của anh Tùng cùng với tiền trợ cấp khuyết tật của 2 con.

Chị Đào rưng rưng nước mắt khi kể về cuộc sống. Ảnh: Tạ Quang

“Những lúc tôi và anh Tùng ốm, đau hoặc có chi phí phát sinh khác thì chỉ dám vay, hỏi người thân trong gia đình. Hoàn cảnh khó khăn như thế, tôi sợ mình làm nợ thì sẽ không thể trả nổi”, chị Đào chia sẻ.

Thấy hai con như vậy, cha mẹ bé Tân và Hưng luôn cố gắng tìm cách chữa trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác nhưng vẫn không tiến triển. Dần dần, anh chị phải chấp nhận và chỉ còn biết lo cho các con được đến đâu hay đến đó.

Quyết tâm theo đuổi ước mơ

Hàng ngày, chị Đào phải lặn lội đưa 2 con trên chiếc xe lăn đi học, cả đi lẫn về là 8 lượt. Đến hè năm 2022, gia đình chắt chiu, tích góp được một số tiền nhỏ mua một chiếc xe, giúp việc đưa đón thuận tiện hơn.

Hai anh em Tân - Hưng tập “tạ nước” do người bố tự chế để rèn luyện các cơ cho con. Ảnh: Tạ Quang

Chị Đào kể lại, thấy con ham học quá và cũng vì thương con nên đó cũng là động lực để chị Đào cố gắng giúp các con đến trường dù việc đưa đón vất vả.

Mặc dù bị khuyết tật đôi chân nhưng đến trường, Tân và Hưng luôn phấn đấu học tập, được bạn bè yêu mến và thầy cô dành nhiều lời khen.

Cô Phạm Thị Mộng Kha - Cô giáo Chủ nhiệm lớp 4A của Minh Hưng (Trường Tiểu học Nhơn Ái 2, huyện Phong Điền) - cho biết: Về việc học, Hưng tiếp thu rất nhanh, nổi bật nhất là môn Toán học rất giỏi. Còn môn tiếng Việt hay một số môn khác cũng học ở mức khá giỏi.

2 đôi chân của Tân - Hưng không thể di chuyển. Ảnh: Tạ Quang

“Bé rất ham học, chịu khó làm bài tập mà cô giáo chủ nhiệm giao cho và nhiệm vụ về nhà nào cũng hoàn thành tốt. Hay khi học tiết âm nhạc, mỹ thuật Hưng rất năng động, tích cực chủ động phát biểu. Đặc biệt, không hề mặc cảm mà vô tư, hồn nhiên nói chuyện với các bạn trong lớp”, cô Kha nói.

Ông Bùi Văn Hoàng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhơn Ái 2 (huyện Phong Điền) - cho hay, khi tiếp nhận trường hợp của các em, nhà trường đã chỉ đạo cho các giáo viên chủ nhiệm quan tâm, tạo điều kiện cho các bé học tập. Từ nơi ngồi, tư thế ngồi,… để cho phụ huynh khi đưa con em đến trường được dễ dàng. Từ đó, tạo động lực cho các em tới trường học tập.

Mặc dù 2 con bị khuyết tật nhưng gia đình vẫn lạc quan, vui vẻ bên nhau. Ảnh: Tạ Quang

Từ tình yêu thương của cha mẹ cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ hết mình từ phía nhà trường, thầy cô, bạn bè, hai em Minh Tân và Minh Hưng đã có thể đến trường, phấn đấu học tập không ngừng với ước mơ sau này đỡ đần lại cho cha mẹ. “Con quyết tâm học giỏi, mai sau con lớn con chăm sóc cha mẹ” - Minh Tân hồn nhiên nói.

Ai cũng có ước mơ và mong muốn theo đuổi nó, cả Tân và Hưng cũng thế. Đôi chân khuyết tật có thể là vật cản khiến hành trình đó trở nên gian nan hơn. Song với quyết tâm, sự kiên trì vượt lên trên số phận, tin rằng Tân và Hưng sẽ có thể tiếp tục chinh phục ước mơ của mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn