MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyến phà Vàm Cống cuối cùng: Những người thợ già rơm rớm nước mắt

Lục Tùng LDO | 30/06/2019 17:55

Đúng 9 giờ ngày 30.6.2019, sau là phần nghi thức ngắn gọn, phà Vàm Cống chính thức ngưng hoạt động sau hơn thế kỷ hình thành và phát triển.

Dẫu biết rằng việc nhường chỗ cho Cầu Vàm Cống là sự thay thế mang tính lịch sử, nhưng nhiều công nhân, lao động thuộc  tổ điều hành phà Vàm Cống không giấu được vẻ bùi ngùi trong ngày rời xa công việc đã gắn bó nhiều năm.

Có mặt trên chuyến phà cuối, tiếp xúc, trao đổi với nhiều CNLĐ tham gia điều hành, từ những người thợ già dạn dày cảm xúc cho đến những người thợ trẻ đầy nhiệt huyết không ai giấu được cảm giác man mác dù cố ẩn trong lòng. Những đôi mắt nhìn xa xăm, những cú quay đầu vội vã như cố giấu đi đôi mắt lóng ngóng khi phát hiện ống kính cánh phóng viên “dòm ngó”...

Tuy đượm buồn, nhưng đó là "cao trào" của tình yêu với công việc, với dòng sông, với bến nước, với những người khách thoáng qua... Vì thế rất trong sáng, đáng yêu và rất đáng để trân trọng và khắc ghi.

Báo Lao Động xin gởi đến bạn đọc vào hình ảnh ghi được trên chuyến phà cuối cùng.

Chuyến phà lịch sử. Ảnh: Lục Tùng
 
Ba người cuối cùng mua vé mang tên phà Vàm Cống. Ảnh: Lục Tùng
Nhân viên soát vé sẵn sàng chiếc túi trên vai để kết thúc nhiệm vụ. Ảnh: Lục Tùng
Đôi mắt đượm buồn của người thợ già. Ảnh: Lục Tùng
Thuyền trưởng Nguyễn Trường An, người có trên 20 năm gắn bó với phà Vàm Cống cũng không giấu được nỗi buồn trên gương mặt. Ảnh: Lục Tùng
Chuyến phà cuối cùng cập bến Vàm Cống bờ An Giang. Ảnh: Lục Tùng
Những người khách cuối cùng. Ảnh: Lục Tùng
Khi những người khách cuối cùng lên bờ. Ảnh: Lục Tùng
Cũng là lúc những CNLĐ của phà Vàm Cống hoàn thành nhiệm vụ của mình sau nhiều năm gắn bó. Ảnh: Lục Tùng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn