MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chuyện tình lính biển: "Anh đủ hết rồi, chỉ cần gửi 2 mẹ con ra thôi"

Trần Tuấn LDO | 14/02/2024 09:24

Nói về câu chuyện tình yêu người lính biển phải kể đến chuyện của lính nhà giàn DK1 (Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân).

Với nhiệm vụ phải bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, thời gian công tác của cán bộ chiến sĩ nhà giàn thường ít nhất là 1 năm ở liên tục ngoài đảo. Việc được gần gũi với người yêu thương với họ là điều xa xỉ.

Chuyện tình người lính nhà giàn là dằng dặc nỗi nhớ giữa biển đảo và đất liền, mênh mang như câu hát bài nơi đảo xa: "Nhắn về đất liền cánh buồm chở đầy tin yêu".

Món quà đặc biệt người vợ tặng lính nhà giàn

Trước khi lên tàu tham gia chuyến hải trình 15 ngày chúc Tết các chiến sĩ nhà giàn DK1 đầu năm 2024 cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, chúng tôi gặp chị Trần Thị Thanh Thảo (38 tuổi) cùng con gái Bội Bội (4 tuổi) trước bến cảng tại TP Vũng Tàu.

Chị Thảo là vợ của Trung tá Lê Minh Tân, chính trị viên nhà giàn DK 1/16.

Biết đoàn công tác cùng các phóng viên chuẩn bị khởi hành đi đến các nhà giàn DK1, chị tìm đến để gửi món quà cho chồng gồm một chậu cây xương rồng có hình tượng người chiến sĩ hải quân và lá cờ Tổ quốc Việt Nam, cùng bức hình 2 mẹ con in trong khung hình trái tim.

"Hai mẹ con mong bố vững vàng như cây xương rồng và lúc nào cũng có hình bóng 2 mẹ con trong tim", chị Thảo nói về ý nghĩa món quà.

Món quà 2 mẹ con chị Thảo gửi đến người chồng, người cha đang công tác tại nhà giàn là Trung tá Lê Minh Tân. Ảnh: Trần Tuấn

Chị Thảo kể, gặp và yêu anh Tân khi cả 2 cùng theo học ở Nha Trang (Khánh Hoà). Thời điểm đó, anh là sinh viên Học viện Hải quân còn chị theo học tại Cao đẳng sư phạm. Họ cưới nhau cách đây 14 năm và hiện có một con gái.

Đây là lần thứ 2 anh ra nhà giàn, chuyến đi cách đây 3 tháng, dự kiến kéo dài 1 năm. Dù không muốn xa anh và đôi lúc thấy chạnh lòng khi thấy các gia đình đoàn viên ngày Tết nhưng chị Thảo cho biết: "Tự hào vì có chồng là lính hải quân, đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc".

Khi ở nhà, anh Tân là người hay dạy bé Bội Bội học nên bé rất quấn và thương bố.

"Ngày nào bé cũng phải gọi điện thoại cho bố. Có lần bé không hiểu vì nhà giàn không có sóng internet để gọi video trực tiếp nên khóc đòi phải nhìn được bố.

Mỗi lần nhớ bố, hai mẹ con lại lấy album ảnh gia đình ra để xem. Kể câu chuyện khi bố ở nhà đưa Bội Bội đi chơi", chị Thảo kể.

Cứ 1 - 2 tháng lại có tàu ra ngoài nhà giàn, chị Thảo gọi hỏi anh cần các nhu yếu phẩm gì để gửi ra, anh Tân lại cười bảo: "Ở đây anh đủ hết rồi, chỉ cần gửi 2 mẹ con ra thôi".

This browser does not support the video element.

Chị Thảo và bé Bội Bội hát bài "Ba em là bộ đội Hải quân" tặng Trung tá Lê Minh Tân. Video: Trần Tuấn

Nhân cơ hội gặp các phóng viên ngày đầu năm mới, chị Thảo gửi lời chúc sức khoẻ đến chồng và các cán bộ chiến sĩ nhà giàn luôn mạnh khoẻ, chắc tay súng để bảo vệ sự bình yên của vùng biển quê hương. Hãy tin tưởng rằng những người mẹ, người vợ ở nhà cũng luôn vững chắc, chăm con, dạy con ngoan để các anh yên tâm công tác.

Trong tiếng ồn ào của bến cảng trước lúc tàu khởi hành, như sợ chúng tôi quên địa chỉ nhận quà, chị Thảo nói với theo: "Chồng em là trung tá Lê Minh Tân, chính trị viên nhà giàn DK1/16...".

Tấn Giàu và bạn gái Quỳnh Như lúc chia tay ở bến tàu. Ảnh: Trần Tuấn

Cũng tại bến tàu trước chuyến khởi hành, chúng tôi gặp cặp đôi Nguyễn Tấn Giàu và Lê Thị Quỳnh Như.

Nguyễn Tấn Giàu là hạ sĩ của tiểu đoàn DK1, quê Vũng Tàu, lần đầu đi nhà giàn và sẽ thực hiện nhiệm vụ trong một năm tới. Bạn gái Lê Thị Quỳnh Như có mặt từ 7h để tiễn anh. Cả hai nắm chặt tay nhau, ôm hôn trước giờ chia xa.

Họ đã yêu nhau 5 năm, Quỳnh Như nhắn bạn trai yên tâm công tác, còn Tấn Giàu nhắn bạn gái ở nhà giữ sức khỏe, không làm việc quá sức, đợi anh trở về.

"Nhắn về đất liền cánh buồm chở đầy tin yêu"

Mùa biển động, những con sóng lớn tung bọt trắng xoá, ập vào mạn tàu. Trong hành trình đi qua 10 nhà giàn để thăm, chúc Tết các chiến sĩ, đoàn công tác chỉ có thể lên trực tiếp 2 nhà giàn.

Trò chuyện với những người lính nhà giàn, bên cạnh sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió còn là đong đầy những tình cảm, nỗi nhớ gửi về đất liền, nơi có những người vợ tần tảo đang chăm lo cho gia đình để các anh yên tâm công tác.

Thiếu tá Lê Văn Minh trò chuyện với phóng viên Lao Động. Ảnh: Trần Tuấn

Thiếu tá Lê Văn Minh (quê Hà Tĩnh), nhân viên cơ điện, nhà giàn DK1/21 cho biết, anh có 5 năm công tác ở nhà giàn.

Xa gia đình, xa đất liền, anh Minh cho biết, thương nhất là vợ, vì phải thay phận sự của người chồng, người cha lo cho 3 con và thay mình lo cho bố mẹ già.

"Trong dịp Tết đến Xuân về, tôi chúc người dân cả nước an khang, thịnh vượng. Anh chúc vợ và các con luôn mạnh khoẻ, vững tin chờ anh về...", Thiếu tá Minh nói.

Đại uý Trần Văn Thanh trò chuyện với phóng viên Lao Động trước khi chia tay tại nhà giàn. Ảnh: Cắt từ clip

Chia tay chúng tôi trên nhà giàn DK1/21, Đại uý Trần Văn Thanh, chỉ huy trưởng nhà giàn chia sẻ niềm vui, vợ anh sắp sinh cháu thứ 2, đúng dịp Tết Giáp Thìn.

"2 lần vợ vượt cạn là 2 lần mình không được ở bên cạnh vợ, cũng bâng khuâng, buồn. Nhưng nhiệm vụ cấp trên giao thì vẫn phải hoàn thành...", Đại uý Trần Văn Thanh nói với phóng viên.

This browser does not support the video element.

Những cuộc gặp, chúc Tết xúc động giữa trùng khơi. Video: Trần Tuấn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn