MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội cứu hộ SOS Đà Nẵng sẵn sàng có mặt mọi lúc mọi nơi để giúp đỡ người gặp nạn. Ảnh: M.H

Chuyện về đội cứu hộ đêm miễn phí tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh LDO | 05/08/2022 09:58

Sau 3 năm hoạt động, đội SOS cứu hộ Đà Nẵng đã tạo được tiếng vang nhờ những việc thiện nguyện của mình. Đặc biệt, những chuyến cứu hộ trong đêm với thông điệp “Hãy trả phí cho chúng tôi bằng nụ cười của bạn” đã giúp biết bao người gặp nạn trong đêm thoát khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo.

Những lần cứu hộ đêm

Gặp anh Trần Ngọc Tiến, Đội trưởng đội SOS cứu hộ Đà Nẵng vào một buổi chiều thư thả, giữa những bộn bề phụ tùng xe máy, anh Tiến vẫn tươi cười chào đón chúng tôi. Anh tâm sự rất nhiều về đội cứu hộ SOS của mình.

Sau hơn 3 năm hoạt động với hơn cả nghìn ca cứu hộ anh vẫn nhớ như in cái đêm đầu tiên đội cứu hộ lúc 2 giờ sáng trên đèo Hải Vân.

“Lúc đó chúng tôi vừa lo vừa sợ, trời càng về khuya càng tĩnh mịch, đường đèo nguy hiểm nhưng nghĩ lại vẫn có người gặp nạn đang chờ mình phía trước thì chúng tôi như có thêm sức mạnh để tiếp tục lên đường” anh Tiến chia sẻ.

Đội cứu hộ SOS của anh Trần Ngọc Tiến là đội cứu hộ duy nhất tại TP.Đà Nẵng không tính phí. Công việc của các anh là giúp đỡ những người gặp khó khăn trong đêm, chẳng hạn như hư xe, hết xăng, nổ lốp, gặp tai nạn...

Chỉ cần nhận được cuộc gọi cầu cứu, các thành viên trong nhóm liền sắp xếp đồ nghề và lên đường dù đó là lúc 23 giờ đêm hay 3 giờ sáng, các anh đều ngay lập tức có mặt.

Trong suốt những năm hoạt động của nhóm, anh Tiến nhớ nhất là cứu hộ đêm trên đèo Hải Vân vào đợt tháng 10.2020 trời mưa tầm tã. Anh Tiến kể: “Khoảng 18 giờ tối chúng tôi nhận được cuộc gọi từ người đi đường khi có nữ sinh tên Trang (quê Nghệ An) chạy trên đèo Hải Vân hướng từ Huế vào Đà Nẵng thì gặp nạn.

Do trời mưa, đường trơn, tầm nhìn kém nên em bị ngã, bất tỉnh và được người dân đưa vào quán nước ven đường. Sau khi nhận được tin, chúng tôi ngay lập tức đến hiện trường và giúp đưa Trang vào bệnh viện, chúng tôi trực đến 12 giờ đêm, lúc có người nhà của em vào thì chúng tôi mới yên tâm trở về”.

Sau này, khi có nhiều ca cứu hộ xa thì đội cứu hộ của anh Tiến cũng dần quen với việc cứu hộ đêm.

Phí duy nhất nhận lại là nụ cười

Đội SOS cứu hộ Đà Nẵng hoạt động từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng, lúc mọi người đang say giấc nồng thì cũng chính là lúc đội cứu hộ của anh Tiến lên đường giúp đỡ những người gặp nạn trong đêm.  

Địa bàn hoạt động của nhóm dọc Quốc lộ 1 từ cầu Đỏ (quận Cẩm Lệ) đến đèo Hải Vân (quận Liên Chiểu), khu vực trung tâm thành phố và ven đường biển nam Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Trong quá trình cứu hộ, cũng có nhiều khách gửi tiền uống nước cho các anh em trong đội nhưng các thành viên trong nhóm nhất định không nhận. Thay vào đó, mỗi năm hai lần anh Tiến cùng các thành viên trong đội sẽ vận động kinh phí từ các mạnh thường quân rồi tổ chức thiện nguyện tại vùng núi Tây Giang, Quảng Nam. Trong đó, 50% kinh phí do tự các thành viên trong nhóm tiết kiệm được, phần còn lại là từ các mạnh thường quân giúp đỡ.

Anh Tôn Thất Vũ, thành viên đội cứu hộ SOS Đà Nẵng tâm sự: “Mỗi lần cứu hộ xong, ai nấy đều vui vẻ. Mặc dù công việc này có hơi vất vả nhưng chúng tôi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của mọi người là trong lòng cảm thấy vui vẻ mà không cần gì thêm”.

Sau khi được đội cứu hộ giúp sửa xe của gia đình, Chị Trương Thị Ngọc Diệp chia sẻ: “Cả nhà đi ăn ở cầu Nam Ô không may bị thủng lốp xe mà dọc đường không có tiệm sửa xe nào, trong lúc lo lắng mình đã lên mạng và tìm được số điện thoại của đội SOS. May mắn 10 phút sau liền có bạn Vũ (thành viên đội SOS) có mặt kịp thời để hỗ trợ gia đình mình. Mình xin chân thành cảm ơn đội và chúc cho đội SOS thật nhiều sức khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ cao cả là giúp đỡ mọi người này”.

Hiện tại nhóm cứu hộ của anh Tiến có 8 thành viên trong đó đa số là các bạn sinh viên tình nguyện vì vậy quỹ thời gian của các bạn có hạn.

Anh Tiến tâm sự “Những lúc cứu hộ khuya quá tôi thường tự mình đi thay vì gọi các bạn dậy vì sợ sáng mai các bạn không đi học được”. 

Trong thời gian gần đây, các cuộc gọi lúc nửa đêm tăng lên chóng mặt, có đêm anh Tiến nhận được 15-20 cuộc gọi cứu hộ nhất là dịp dịch COVID-19 bùng phát mạnh.

Công việc thiện nguyện này nhóm của anh Tiến đã làm được nhiều năm nhưng trên hết anh Tiến vẫn chỉ muốn nhận lại nụ cười hài lòng của người mà mình giúp đỡ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn