MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người bệnh cười vui, vẫy tay chào khi được lên xe về quê đón Tết. Ảnh: Thùy Trang

Chuyến xe nghĩa tình đưa 100 người bệnh cùng người nhà về quê đón Tết

THÙY TRANG LDO | 05/02/2024 16:46

Chiều 5.2, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” đưa người bệnh đang điều trị tại bệnh viện cùng người nhà về quê đón Tết Giáp Thìn.

Chuyến xe nghĩa tình Xuân Giáp Thìn được tổ chức trong 2 ngày 5 và 6.2 (nhằm 26, 27 tháng Chạp) với 4 chuyến, đưa gần 100 người bệnh, người nhà ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi về quê đón Tết. Trước khi lên xe, người bệnh còn được nhận những phần quà Tết từ các nhà hảo tâm.

Được triển khai từ năm 2017, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” trong những ngày cận Tết đã giúp nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được đoàn viên.

Người bệnh được nhận quà trước khi lên xe. Ảnh: Thùy Trang

Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết, bên cạnh việc điều trị chuyên môn, bệnh viện cũng mong muốn có những hoạt động góp phần động viên, hỗ trợ tinh thần và vật chất cho người bệnh điều trị dài ngày tại bệnh viện. Đặc biệt đối với những người bệnh mạn tính, người bệnh ung thư có hoàn cảnh khó khăn, việc về quê trong thời điểm cuối năm là điều không hề dễ dàng.

Bên cạnh hoạt động chuyến xe, cùng góp sức với bệnh viện, trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã có rất nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị đến thăm và tặng quà cho người bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Những việc làm thiết thực này đã phần nào xoa dịu đi nỗi đau của những bệnh nhân khó khăn khi Tết đến xuân về, tiếp thêm động lực để họ mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật, đón xuân vui vẻ, sum vầy bên gia đình.

Nhân viên bệnh viện hỗ trợ đưa các bệnh nhân nặng, di chuyển khó khăn lên các chuyến xe. Ảnh: Thùy Trang

Bà Đoàn Thị Mai (quê huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cùng con trai ra Bệnh viện Đà Nẵng chăm chồng bị bệnh lâu ngày, nay cả gia đình được về quê đón Tết trên chuyến xe nghĩa tình làm bà phấn khởi.

“Vui vì sắp được về nhà đón Tết, mừng vì được các mạnh hảo tâm giúp đỡ cho chuyến xe mà không phải chen chúc. Chồng tôi bệnh lâu ngày, đi lại không tiện, nếu phải đi ra bến xe thì vất vả lắm. Mọi người còn tặng quà cho nhà tôi nữa, vậy là có chút kẹo bánh mời bà con hàng xóm rồi” – lời chia sẻ thật thà của bà Mai khiến những người làm chương trình cũng xúc động.

Gần 100 người bệnh cùng người nhà sẽ được về quê đón Tết. Ảnh: Thùy Trang

Một chuyến xe, một chút quà sẽ chẳng đáng bao nhiêu về giá trị kinh tế nhưng khi được gửi tặng đúng lúc, đúng người lại trở thành niềm vui, hạnh phúc. Nhất là trong những ngày cuối năm này, sự sẻ chia nhiều hơn đang giúp nhiều gia đình được đoàn viên, được đón Tết sum vầy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn