MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thư cảm ơn của gia đình người Pháp khi được điều trị cách ly tại Đắk Nông. Ảnh: LX

Cô gái người Pháp gốc Việt viết tâm thư cảm ơn bác sĩ sau thời gian cách ly

H.Long LDO | 19/03/2020 16:32

Ngày 19.3, chị Tr.M.L (30 tuổi, quốc tịch Pháp) đã có thư cảm ơn Trung tâm Y tế huyện Đắk G’long (Đắk Nông) vì đã tạo điều kiện tối đa cho chị và nhiều người khi cách ly phòng dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 16.3, Trung tâm Y tế huyện Đắk G’long nhận được thông tin có một gia đình gồm 4 người mang quốc tịch Pháp đến xã Quảng Khê (huyện Đắk G’long) để thăm người thân.

Ngay lập tức, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đắk G’long đã cử cán bộ đến xác minh, vận động gia đình người Pháp về khu cách ly của trung tâm để theo dõi, lấy mẫu đi xét nghiệm SARS-CoV-2.

Chiều 18.3, Trung tâm Y tế huyện Đắk G’long nhận được kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 với gia đình người Pháp từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên (Đắk Lắk) .

Được biết, gia đình người Pháp này gồm chị L., bố mẹ và 2 con nhỏ. Trước đó, cả gia đình từ TPHCM lên Đắk Nông thăm người thân.

Do họ di chuyển từ vùng có khả năng lây nhiễm dịch bệnh nên Trung tâm Y tế huyện Đắk G'long đã tiến hành cách ly, gửi mẫu xét nghiệm đối với COVID-19.

Trong quá trình cách ly, họ luôn hợp tác với thái độ thân thiện và tuân thủ mọi quy định của ngành y tế.

Sau khi được theo dõi cách ly, chị L. đã có thư cảm ơn, bày tỏ sự cảm kích và xúc động khi được các bác sĩ, nhân viên y tế chăm sóc tận tình, chu đáo, luôn động viên tinh thần gia đình chị trong thời gian cách ly.

Chị L. tâm sự, ban đầu, chị ngạc nhiên, có phần lo lắng khi thấy sự xuất hiện của cán bộ y tế đến nhà. Tuy vậy, trước sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh đang xảy ra trên toàn cầu, sự chuyên nghiệp và sự tư vấn động viên từ phía y bác sĩ khiến chị L. và gia đình yên tâm đến điều trị cách ly.

"Tôi rất cảm kích trước tinh thần vì nghề, vì cộng đồng của các anh chị (đội ngũ y bác sĩ - PV). Trong bối cảnh rối ren, điều kiện vật chất có thể cũng chưa đầy đủ, nhưng chính những tấm gương của các anh chị là nguồn động viên cũng như khiến tôi thêm yên tâm, tin tưởng” - trích thư của chị L.

Qua thư ngỏ, chị L. cũng gửi lời chúc đến đội ngũ y, bác sĩ đang ngày đêm căng mình chống dịch.

"Tôi mong các anh chị có nhiều sự lạc quan để đồng hành cùng nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn này và trong thời gian đến" -trích thư cảm ơn của chị L.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn