MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô giáo Nguyễn Thị Thúy (huyện Bắc Quang, Hà Giang) chờ đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hữu Chánh

Cô giáo ở Hà Giang thức thâu đêm đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhóm PV LDO | 26/07/2024 05:00

Từ vùng núi Bắc Quang (tỉnh Hà Giang), 4h sáng ngày 25.7, cô giáo Nguyễn Thị Thúy đã có mặt tại Hà Nội, hòa vào dòng người đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, bà Nguyễn Thị Thúy - từng là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hùng An (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) - vội đặt xe khách lúc 22h đêm hôm trước, mong muốn được xuống Hà Nội thắp nén hương tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Vượt gần 300km xuống Thủ đô, bà Thúy kịp có mặt để dự lễ viếng Tổng Bí thư. 4h sáng ngày 25.7, bà Thúy về thăm làng Lại Đà (huyện Đông Anh). Đến chiều tối, bà tiếp tục bắt xe ôm sang Nhà tang lễ Quốc gia, hòa vào dòng người dài hàng cây số chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đến 21h ngày 25.7, người dân vẫn xếp thành hai hàng, kéo dài từ ngã tư Hàng Chuối - Hàn Thuyên đến Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Hữu Chánh

Trên chuyến xe về Hà Nội, bà Thúy thao thức cả đêm. "Dù quãng đường di chuyển xa, cả đêm thức trắng nhưng tôi không cảm thấy mệt nhọc khi phải xếp hàng dài, chỉ mong được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" - bà Thúy cho biết.

Ngày 26.7, bà Thúy sẽ đưa tiễn Tổng Bí thư tại Nghĩa trang Mai Dịch (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy). Đối với bà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân, cống hiến trọn đời cho dân tộc, đất nước Việt Nam.

Hình ảnh Tổng Bí thư làm việc đến ngày cuối đời, những câu nói dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn in sâu vào tâm trí của bà. Là nữ nhà giáo về hưu, từng giữ chức vụ cao nhất của một cơ sở giáo dục công lập, bà Thúy mong mỏi các thế hệ kế cận tiếp tục học tập, làm việc theo tấm gương đạo đức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người cầm quạt, người cầm nước chờ đợi để vào Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Hữu Chánh

Di chuyển từ phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) từ 15h ngày 25.7, bà Trịnh Thị Thoa đã xếp hàng suốt vài giờ đồng hồ, đến khi trời tối mịt để được vào viếng Tổng Bí thư.

Cũng giống bà Thúy, trước khi có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia, bà Thoa cùng gia đình cũng tới thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh) để thăm và thắp hương.

Dù có mặt từ khá sớm, nhưng gia đình bà Thoa vẫn phải chờ đợi trong đoàn người ngày một kéo dài. Thậm chí, có người còn chuẩn bị cả bữa tối, nhưng ai nấy đều quyết tâm chờ đợi đến tối muộn để được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn