MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Năm nay đã 53 tuổi nhưng anh Giáp vẫn quyết tâm đi dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông để làm gương cho con cháu sau này. Ảnh: P.T

Con là sinh viên đại học năm 2, người cha 53 tuổi vẫn thi tốt nghiệp THPT

Phan Tuấn LDO | 07/07/2022 12:17

Đắk Nông - Trong hơn 6.800 thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, anh Nguyễn Quang Giáp, 53 tuổi ở huyện Đắk R’lấp là thí sinh lớn tuổi nhất dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Dù tuổi cao, nhưng anh Giáp vẫn quyết tâm học tập rồi đi thi tốt nghiệp để làm gương về tinh thần "học, học nữa, học mãi" cho con cháu sau này. 

Tuổi cao, vẫn chăm chỉ đến trường

Anh Nguyễn Quang Giáp (SN 1970), ở tổ dân phố 4, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp. Hiện anh Giáp đang là nhân viên của Đội quản lý học viên số 1, Trường Giáo dục và Giải quyết việc làm số 1, ở xã Đắk R’tíh, huyện Tuy Đức.

Theo anh Giáp, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, anh từ Hà Tĩnh vào Đắk Nông lập nghiệp. Đến năm 2001, anh được Trường Giáo dục và Giải quyết việc làm số 1 tuyển dụng vào làm nhân viên và công tác từ đó tới nay. 

Anh Giáp chia sẻ: “Ngày trước, do hoàn cảnh khó khăn nên tôi học hết lớp 9 rồi rời quê hương đi làm kinh tế mới, phụ giúp cho bố mẹ ở quê nhà. Khi cuộc sống đỡ vất vả hơn tôi mới thấu hiểu được những thiệt thòi, hạn chế do không được học hành một cách bài bản, đến nơi, đến chốn".

Ông Giáp tự mình ôn luyện bài vở. Ảnh: P.T.

Sau hơn 20 năm công tác tại đơn vị, anh Giáp đã được cơ quan tạo điều kiện tham gia lớp bồi dưỡng văn hóa tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật phương Nam. Tuổi đã lớn, lại gặp khiếm khuyết về tay nên suốt thời gian qua, anh Giáp đã nỗ lực rất lớn để hoàn thành khóa học.

Theo anh Giáp, 2 năm tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật phương Nam, hầu như anh không bỏ học bất cứ buổi nào. Không chỉ có học ở trường, anh Giáp còn đến nhà thầy cô giáo để bổ sung thêm kiến thức nhằm theo kịp các bạn trẻ bây giờ. 

"Khi áp lực cơm, áo, gạo tiền vơi đi, tôi quyết định đi học để làm gương và động viên cho con cháu khi nào cũng phải có tinh thần, nghi lực tự mình học tập. May mắn, hai con của tôi đều ngoan ngoãn, nghe lời bố mẹ. Đến nay cháu đầu đã là sinh viên năm thứ 2 đại học, ngành Công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh, cháu thứ 2 năm nay lên lớp 6”.

Tự tin bước vào kỳ thi Trung học phổ thông

Bước vào kỳ thi anh Giáp có đôi chút lo lắng vì hai tay không thể cử động linh hoạt được. "Tuy nhiên, tôi vẫn đặt quyết tâm cao nhất là đã đi học thì phải đi thi mới có cột mốc làm kỷ niệm” - anh Giáp chia sẻ. 

Tại Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 anh Giáp lựa chọn 4 môn thi tốt nghiệp là Toán, Ngữ Văn, Địa lý và Lịch Sử.

Anh Giáp được các cấp ngành tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc ở đơn vị mình đang công tác. Ảnh: P.T.

Trước khi bước vào kỳ thi anh Giáp tự tin với những kiến thức được học trên trường và vốn sống được tích lũy hơn 50 năm qua. Bên cạnh đó, anh Giáp còn nhận được sự ủng hộ, động viên của vợ, con và Trường Giáo dục và Giải quyết việc làm số 1.

Chứng kiến những nỗ lực, quyết tâm của ba, cháu Nguyễn Quang Nguyên (con trai anh Giáp) tranh thủ thời gian nghỉ hè để hỗ trợ ba trong việc ôn luyện kiến thức.

Với kinh nghiệm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm trước, Nguyên sẵn sàng giải đáp, hướng dẫn cho ba những “bí kíp” để hoàn thành tốt bài thi.

“Các thành viên trong gia đình cháu rất vui và hãnh diện khi ba cháu đã vượt qua những khó khăn, áp lực về mặt sức khỏe, tuổi tác để đi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Ba cháu sẽ là tấm gương sáng cho anh, em, con, cháu chúng em về nghị lực phi thường trong học tập” - em Nguyên cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn