MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Con vật lạ "bí ẩn" xuất hiện trên vùng biển Phú Quý, Bình Thuận. Ảnh: M.T

Con vật lạ trên biển Phú Quý có phải là loài cá cảnh báo sóng thần?

Nhiệt Băng LDO | 04/10/2019 08:32

Trên mạng xã hội đang tranh luận sôi nổi về con vật lạ như chiếc áo dài màu trắng, cờ vây 2 bên giống đôi tay, đầu có hình viên bi... xuất hiện trên vùng biển Phú Quý (Bình Thuận) mà Lao Động đưa tin, nhưng tuyệt nhiên không ai biết chính xác đó là con vật gì. 

Phần lớn những tài khoản tham gia trao đổi, ý kiến đều cho biết, lần đầu tiên họ nhìn thấy con vật này. Và không ít người  tỏ ra tò mò lẫn sợ hãi. 

Trong khi đó, một số ngư dân nhiều năm đi biển cho biết đã từng gặp con vật này ít nhất một lần. Nhưng họ không chắc chắn về sự giống nhau giữa lần nhìn thấy trước đó với con vật lạ mà anh Từ Công Minh Trí (trú TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) quay video lại. 

Anh Lê Hải (một người chuyên lặn săn cá ở nhiều vùng biển khác nhau tại miền Trung) cho biết: "Con này tôi gặp một lần, nhưng bé thôi, nhìn tưởng mực nhưng không phải. Nó đổi màu, thấy đẹp lắm". 

Giả thiết "Mực Ông" cũng được nhiều người đưa ra nhưng không đi kèm minh chứng hay cơ sở gì để "bảo vệ quan điểm". 

Nhiều người khác nhận định đây là bạch tuộc cầu vồng nhưng anh Trí cho rằng không phải, bởi con vật này có đôi cánh như 2 tà áo dài tách rời. 

Một số người thì đưa ra giả thiết, đây có thể là cá rồng biển Namazu. Trong truyền thuyết Nhật, cá rồng biển Namazu được gọi “sứ giả từ đáy biển, sẽ nổi lên trước khi động đất xảy ra”. 

Sự xuất hiện của cá rồng biển năm 2011 ở Nhật Bản càng củng cố truyền thuyết này. Người ta cũng nhìn thấy cá rồng biển trước trận động đất 8,8 độ richter ở Chile năm 2010.

Tuy vậy, nhiều ngư dân cho rằng, giả thiết này có vẻ không chuẩn xác, bởi nhìn bằng mắt, có thể so sánh được ngay.

Cụ thể, cá rồng biển Namazu có đuôi, cờ vây rất dài mà không có đầu, cờ vây và đôi cánh kỳ dị như con vật nói trên. 

Trước đó, chiều 1.10, một nhóm lặn biển (gồm 7 người) đang di chuyển trên vùng biển Phú Quý (Bình Thuận) thì nhìn thấy một con vật có hình thù quái lạ đang nổi lên mặt nước. Con vật này giống như chiếc áo dài màu trắng, cờ vây 2 bên như đôi tay, đầu có hình viên bi...

Nhóm người dân đi lặn biển hốt hoảng, phải dừng tàu để rải vàng mã, thắp nhang, cầu mong điều tốt đẹp theo tín ngưỡng người dân vùng biển. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn