MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân vệ sinh môi trường xuyên đêm dọn dẹp phố phường. Ảnh: Lam Thanh

Công nhân vệ sinh phố núi xuyên đêm, gồng mình giữa trời đông giá rét

Lam Thanh LDO | 22/12/2023 06:52

Thái Nguyên - Khi hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ, giữa cái rét căm căm của mùa đông, các công nhân vệ sinh môi trường vẫn mưu sinh, làm đẹp phố phường.

Những ngày qua, thời tiết miền Bắc trở lạnh. Nền nhiệt giảm sâu khiến công việc của người lao động gặp nhiều khó khăn. Giữa cái rét cắt da, cắt thịt các công nhân vệ sinh môi trường tại TP. Thái Nguyên vẫn miệt mài mưu sinh.

Ghi nhận của PV vào rạng sáng 22.12, giữa thời tiết dưới 10°C, hàng chục công nhân vẫn miệt mài làm việc. Trong không gian tĩnh mịch khi phố núi chìm vào giấc ngủ, từng ngõ nhỏ lại văng vẳng lên tiếng chổi xào xạc của các lao công.

Công nhân vệ sinh môi trường làm ca đêm tại TP. Thái Nguyên. Ảnh: Lam Thanh

Hơn 10 năm gắn bó với nghề, chị Hoàng Thị Thu Hường (Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên) cho biết, ca làm bắt đầu từ 23 giờ đêm và kết thúc lúc hơn 5 giờ sáng. Mỗi khu vực có 4 người phụ trách, tính tổng trên địa bàn thành phố mỗi đêm có trên 40 công nhân dọn dẹp.

"Nghề chọn người thôi chứ mình sao chọn được nghề. Công việc vất vả nhưng vẫn cố gắng để mưu sinh, kiếm tiền phụ gia đình. Thời tiết gần đây giá rét nên thêm phần khó khăn hơn. Lạnh buốt như này thì mọi người phải mặc thêm đồ bảo hộ.

Đến giờ đi làm cũng là lúc thời tiết khắc nghiệt nhất, lạnh thì chẳng ai muốn ra khỏi nhà. Nhiều lúc tủi thân nhưng phải cố gắng, mình cũng góp phần để phố phường sạch đẹp", bà Hường tâm sự.

This browser does not support the video element.

Các công nhân vệ sinh môi trường dọn dẹp lúc về đêm. Video: Lam Thanh

Chị Hường chia sẻ, công việc mang lại mức thu nhập hơn 6 triệu đồng/tháng. Đã gắn bó được thời gian dài nên mọi người cũng động viên, giúp đỡ lẫn nhau. Đối với các công nhân vệ sinh môi trường ca đêm, vất vả nhất là mùa đông hay khi mưa gió. Có thời điểm, các công nhân phải đội mưa, nước ngập đến đầu gối để dọn dẹp.

Gắn bó với nghề gần 15 năm, bà Lương Thị Thanh Hương (Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên) chia sẻ, công việc vừa vất vả lại nguy hiểm.

"Lúc bắt đầu làm thì lạnh cắt da, cắt thịt, phải trang bị nhiều đồ ấm. Làm được 1 lúc thì nóng dần nhưng hễ bỏ đồ ra lại lạnh.

Mỗi công nhân thường làm 2 đến 3 ca đêm, sau đó lại đổi sang ca ngày. Làm ca đêm vất vả, nhất là vào mùa đông này. Khi xong ca về nghỉ ngơi nhưng cũng mệt vì phải thức muộn", bà Hương cho biết.

Mỗi nhóm sẽ có 4 công nhân phụ trách 1 khu vực. Ảnh: Lam Thanh

Theo bà Hương, ngoài phơi mình giữa giá rét, công nhân vệ sinh ca đêm còn đối mặt với nguy hiểm. Đêm muộn, nhiều phương tiện di chuyển tốc độ cao lại thiếu quan sát. Làm việc nhưng ai cũng thấp thỏm sợ gặp tai nạn. Mỗi nghề có 1 vất vả riêng nên mọi người chỉ biết động viên nhau cố gắng.

Cũng theo bà Hương, cách đây nửa năm có 2 đồng nghiệp gặp tai nạn khi đang làm. Vì lẽ này nên mỗi khi phải làm ca đêm các công nhân lại bất an. Đặc thù công việc nên trong các trường hợp tai nạn giao thông người lao công đều bị động.

"Mình phải đứng ra quét đường nên cũng nguy hiểm. Đặc biệt là đêm muộn nhiều thanh niên đi xe tốc độ cao, phóng nhanh vượt ẩu. Hai nữ đồng nghiệp cách đây không lâu đã bị tai nạn. Một người thì không may tử vong còn một người bị chấn thương sọ não.

Làm mùa đông mệt, nhiều khi tủi thân nhưng phải cố gắng để mưu sinh. Mình không làm xong việc thì ngày mai đường phố lại nhếch nhác", bà Hương cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn