MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh lộn xộn, ùn tắc tại cổng trường khiến nhiều phụ huynh vất vả tìm con. Ảnh: Lam Chiều

Cổng trường “ngộp thở” ôtô, xe máy: Mỏi mắt tìm con chốn biển người

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN LDO | 15/04/2022 07:27

Hà Nội - Tắc đường triền miên trước cổng các cổng trường sau tuần đầu tiên đi học trực tiếp khiến nhiều cha mẹ hoang mang trong cảnh chờ đợi và tìm con trong đám đông. Nhiều trường phụ huynh chờ đón con trước cổng trường phải đỗ xe tràn ra đường.

Con ở đâu giữa "dòng người tấp nập"

Đó là dòng cảm thán đăng trên mạng xã hội của chị N.T.L sau một buổi chờ đón con ở trường. Học sinh tiểu học Hà Nội được trở lại trường học trực tiếp, chị N.T.L (Liễu Giai, Ba Đình) vừa mừng vừa lo. Mừng vì sau 10 tháng học trực tuyến, con trai của chị được đi học trở lại. Cùng với đó, chị L. lại lo ngay ngáy vì sẽ phải đưa đón con đi học.

Con gái chị L. hiện đang học tại Trường Tiểu học, THCS, THPT Thực Nghiệm Khoa học Giáo dục trên phố Liễu Giai. Chuyện đưa đón con sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chị không phải mỏi mắt tìm con mỗi khi tan học. "Tìm con ở đâu giữa dòng người tấp nập" - là một trong những câu cảm thán của chị L và nhiều phụ huynh khác hằng ngày phải đi đón con về nhà.

Dòng chia sẻ của chị N.T.L khi đi đón con. 

Theo chị L, khi cuộc sống bình thường trở lại, toàn bộ học sinh được đến trường thì cảnh tắc đường lại tái diễn. Đặc biệt, cảnh đông đúc, không có chỗ đón con, nhiều xe phải đỗ xe tràn ra đường đã khiến cho cổng trường "ngộp thở" vì ôtô, xe máy.

Chị cho rằng, vì hầu hết phụ huynh phải đón con bằng phương tiện cá nhân đã khiến cho tuyến đường thường xuyên rơi vào cảnh đông đúc, tắc đường. Chừng nào tình trạng này không thuyên giảm thì cảnh ùn tắc và "ngộp thở" vẫn tiếp tục tái diễn. Ngay những người dân lưu thông qua đây cũng mệt mỏi vì tắc đường.

Vì phải đón con bằng xe máy nên nhiều phụ huynh phải đến trường học trước khoảng 30 phút thì mới có chỗ đỗ xe trên vỉa hè. Bằng không, nếu đến chậm thì chẳng còn chỗ nào mà đứng, con tan học không biết tìm bố mẹ ở chỗ nào.

Hình ảnh ghi nhận tại Trường Thực nghiệm Liễu Giai. Ảnh: Hải Nguyễn  

"Không có khu đỗ xe cho phụ huynh, ai đến trước đỗ trước, ai đến chậm thì phải đỗ sau. Nhiều lúc không có chỗ tôi phải di chuyển lên hẳn đoạn xa để dừng chờ. Lúc nào vãn người, không còn ùn tắc tôi mới dám quay đầu xe lại cổng trường để đón con" - một phụ huynh than thở.

Nhiều phụ huynh và học sinh phải len lỏi khu vực cổng trường.

Ngán ngẩm cảnh tắc đường, không có chỗ đỗ xe đón con

Từ ngày 6.4 vừa qua, hơn 1 triệu học sinh từ khối lớp 1 đến lớp 6 đã được TP.Hà Nội cho phép đi học trực tiếp tại trường sau một thời gian dài học online do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều phụ huynh phải ngán ngẩm với cảnh tắc đường, đông đúc nơi cổng trường vì không có chỗ đón con.

Chị N.T.B - một phụ huynh có con đang theo học tại Trường tiểu học Tây Mỗ (Nam Từ Liêm) cho biết, rất may từ tuần này chị chỉ phải đưa đón một ngày hai lần do con bắt đầu ăn bán trú. Tuy vậy, dù chỉ có hai lượt đưa đón nhưng nỗi ám ảnh lớn nhất với chị B là mỗi buổi chiều đón con. 

Khu vực trước cổng trường Tiểu học Tây Mỗ đông đúc các phương tiện xe máy, ô tô của phụ huynh học sinh.

Từ khoảng hơn 16h, đông đảo phụ huynh đã có mặt trước khu vực cổng trường để chờ đến giờ con tan học. Do vậy, khu vực trước cổng trường lộn xộn cảnh dừng đỗ xe máy, ôtô của phụ huynh học sinh.

"Để kịp đón con, mấy hôm nay tôi toàn phải xin cơ quan để về sớm trước 1 tiếng. Nhiều khi chưa xong việc nhưng vẫn phải chấp nhận bỏ đó để về kịp giờ đón con chứ không chẳng có ai đón hộ. Tuy nhiên, mỗi lần mà đón được con tôi thấy như sắp tiền đình luôn. Học sinh tan trường ùa ra ngoài, phụ huynh cũng đến đón con đông nên phải nhìn mãi mới ra con mình" - chị B nói.

Nhiều phụ huynh phải tranh thủ nhờ hàng xóm, họ hàng đón con.
Một người lái xe ôm được phụ huynh thuê tới trường đón con tan học.

Do công việc đặc thù không thể nghỉ, nhiều phụ huynh không có điều kiện từ công sở về đón con nên đành nhờ người thân, thậm chí thuê hàng xóm đón con về. Chị P.N.H có con học tại Trường tiểu học Tây Mỗ cho hay, do nhà ở xa trường, xa cơ quan nên nhiều lúc không thể kịp đón con.

Nói về việc cổng trường “ngộp thở" ôtô, xe máy, chị H cho biết, vào giờ tan tầm, cổng trường rất đông đúc, hay ùn tắc, lại chẳng có chỗ đỗ xe chờ con nên chị rất sợ cảnh chen lấn và khói bụi. "Nếu có một cháu còn có thể cố gắng đón được chứ nếu có hai con thì không biết "phân thân" kiểu gì", chị H nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn