MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Công viên Thủ Lệ đông nghịt người trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ

HỮU CHÁNH LDO | 03/05/2023 15:45

Hàng nghìn người đổ về Công viên Thủ Lệ (Vườn thú Hà Nội) trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30.4  và 1.5 khiến địa điểm vui chơi này trở nên đông nghịt.

Ngay từ sáng sớm 3.5, khu vực cổng chính của Công viên Thủ Lệ (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đã đón nhiều đợt khách đến tham quan. Đây là thời điểm thích hợp để phụ huynh đưa con nhỏ đến đây vui chơi.

Tình trạng đông đúc được ghi nhận tại các điểm giữ xe, cổng bán vé và cổng chính vào vườn thú.

Nhân viên bán cho cho biết, lượng khách mua vé trong mấy ngày nghỉ lễ vừa qua gấp nhiều lần ngày thường, chủ yếu đi theo nhóm từ 3 - 4 người gồm phụ huynh và các con nhỏ.

Giá vé tại Công viên Thủ Lệ vẫn không thay đổi so với ngày thường, 30.000 đồng một người lớn và 20.000 đồng mỗi trẻ em. Vườn thú mở cửa từ 8h đến 18h hàng ngày.

Công viên Thủ Lệ nhìn từ trên cao. Ảnh: Hữu Chánh

Anh Nguyễn Văn Ngọc (30 tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, kỳ nghỉ lễ năm nay, vợ chồng anh cùng 3 con nhỏ về quê ngoại Nghệ An chơi 3 ngày. Còn ngày nghỉ cuối cùng, cả nhà lựa chọn 1 địa điểm vui chơi có không khí thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên để đưa con nhỏ đi chơi.

"Cả gia đình đã có một buổi đi chơi khá mệt vì lượng người đến công viên này quá đông. Tuy nhiên chúng tôi vẫn vui vì  con trẻ thích thú" - anh Ngọc nói.

Tranh thủ ngày nghỉ lễ cuối cùng trong dịp lễ lần này, chị Nguyễn Thị Nga (32 tuổi, quận Long Biên, Hà Nội) cùng mẹ và 2 con nhỏ vượt quãng đường hơn 15 km đến tham quan Công viên Thủ Lệ.

Chị Nga cho biết, số lượng người dân đến tham quan, vui chơi ở đây hôm nay đông nghẹt, gia đình nào cũng phải chen chúc giữa dòng người.

"Tôi cùng gia đình đến đây từ 8h mà người đã rất đông. May hôm nay thời tiết tương đối mát mẻ, do đó cả nhà có chuyến đi chơi cũng vui, các cháu rất thích thú vì được xem nhiều loại động vật" - chị Nga nói.

 Từ sáng sớm, nhiều gia đình ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đổ về công viên Thủ Lệ (Vườn thú Hà Nội) để tham quan. Ảnh: Hữu Chánh
Trong tiết trời khá mát mẻ, lượng người đổ về mỗi lúc một đông khiến việc di chuyển trên cầu vào công viên cũng trở nên khó khăn. Ảnh: Hữu Chánh
 Khu vực chơi bóng nước cũng kín người. Ảnh: Hữu Chánh
Trò đu quay cũng được trẻ nhỏ vui chơi. Ảnh: Hữu Chánh
Đạp vịt giữa hồ cũng được nhiều gia đình lựa chọn. Ảnh: Hữu Chánh
Khu vực nuôi nhốt thú đông kín người xem. Ảnh: Hữu Chánh
Những em nhỏ được bố mẹ đưa đến gần chuồng, hoặc bế lên cao để có thể nhìn thấy những con thú bên trong. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều gia đình ngồi nghỉ ngơi khi đã thấm mệt. Ảnh: Hữu Chánh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn