MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau nhiều ngày phải đi tá túc nơi khác sau hỏa hoạn, nhiều gia đình đã về chung cư dối diện Carian Plaza ở tạm, chờ ngày được về tổ ấm của mình. Ảnh: Trường Sơn

Cư dân chung cư Carina: Sau một đêm, chúng tôi lâm tình cảnh bi đát

Trường Sơn LDO | 26/03/2018 21:03
Ba ngày sau vụ cháy kinh hoàng, hàng trăm cư dân Carina giờ vẫn đang tứ tán khắp nơi. Hôm nay (26.3), một số người trở về tá túc tạm trong chung cư đối diện, chờ căn hộ của mình được chủ đầu tư khắc phục.

Trong nỗi buồn man mác, không ai trong số họ nghĩ rằng sau một đêm, từ chỗ sở hữu căn hộ tiền tỉ, giờ họ phải lâm tình cảnh bi đát thế này.

Sau nhiều ngày phải đi tá túc ở nơi khác do toàn bộ cư dân chung cư Carina phải rời khỏi nhà của mình,  có nhiều người đã về chung cư đối diện để tá túc, chờ chủ đầu tư khắc phục hậu quả. Ảnh: Trường Sơn
Nhiều gia đình tâm sự, sau khi may mắn thoát khỏi đám cháy, họ không biết phải đi về đâu. Có người đi thuê nhà nghỉ, người thì đến nhà người quen nhưng cũng không ít người lâm cảnh màn trời chiếu đất trước khi được chủ đầu tư và chính quyền bố trí vào ở tạm trong chung cư đối diện cũng của chủ đầu tư vừa xây xong. Ảnh: Trường Sơn
Được sự quan tâm của chính quyền các cấp và các mạnh thường quân, các cư dân lâm nạn được cấp phát miễn phí các nhu yếu phẩm, đồ ăn nước uống. Hôm nay, mỗi hộ gia đình được nhận 300 nghìn từ chủ đầu tư cho mỗi ngày phải đi tá túc nơi khác. Ảnh: Trường Sơn
Dù còn rất buồn khi lâm cảnh có nhà mà không thể về nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của xã hội nên tâm lý của nhiều cư dân nơi đây đã phần nào được nguôi ngoai đi  chút ít. Tuy nhiên, hiển hiện trên khuôn mặt họ là nỗi lo không biết khi nào mình được về nhà, khi nào tài sản của mình được bồi thường. Ảnh: Trường Sơn
Theo nhiều cư dân, lúc thoát khỏi đám cháy họ không kịp mang đôi dép, nhiều người còn đang mặc đồ ngủ trên người. Giờ được các mạnh thường quân hỗ trợ cả quần áo, dù cũ nhưng cũng có cái che thân lúc hoạn nạn, họ thật sự cảm động. Ảnh: Trường Sơn
Những suất cơm nóng hổi được đưa đến nơi bà con tá túc, mang theo tình yêu thương, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc khiến bà con ấm lòng. Ảnh: Trường Sơn
Theo các Đoàn viên thanh niên đang túc trực hỗ trợ bà con bị nạn, từ hôm 23 đến nay, đã có hàng chục tấn hàng được chuyển đến để hỗ trợ bà con gồm đồ ăn nước uống, các nhu yếu phẩm và nhiều nhất là quần áo. Ảnh: Trường Sơn
Trong cuộc nói chuyện của những người đồng cảnh ngộ, ký ức về những người hàng xóm đã khuất thi thoảng lại ùa về khiến họ không kìm được xúc động. Tại nơi ở tạm, nhiều cư dân vẫn luôn ngóng về tổ ấm của mình và mong sớm được về lại nơi ở thân quen của mình. Ảnh: Trường Sơn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn