MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia đình lo hậu sự cho những người xấu số. Ảnh: Hoàng Thông

Cuộc livestream níu kéo bất thành của ông bố hai con tử vong ở Hưng Yên

Hoàng Thông LDO | 13/12/2023 19:02

Trong thời gian rạn nứt tình cảm, anh C từng đến một cây cầu ở Hưng Yên livestream phát trên Facebook để níu kéo tình cảm với vợ nhưng bất thành. Sau đó, ông bố đưa hai con đi khỏi nhà và gia đình nhận kết cục buồn khi lần lượt đón tin sốc, cả ba bố con đều tử vong cách nhà khoảng chục km.

Ngày 13.12, gia đình đang tiến hành lo hậu sự cho anh T.V.C (SN 1997, trú tại thôn Giai Phạm, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên). Anh C được tìm thấy sau hơn một tuần mất tích cùng hai cô con gái.

Không khí tang thương bao trùm con ngõ nhỏ, nơi anh C sống cùng bố mẹ và hai con gái tại căn nhà cấp bốn đã xuống cấp, không một thứ gì đáng giá, ai chứng kiến gia cảnh cũng xót xa.

Những người thân của anh C cho biết, người đàn ông này học hết cấp 2, lớn lên lấy người vợ ở xã kế bên và sinh được hai cô con gái một cháu 4 tuổi và cháu còn lại 2 tuổi đều xinh xắn, đáng yêu.

Hai vợ chồng anh C làm công nhân, ở cùng với bố mẹ già. Gần đây, vợ chồng C có những khúc mắc không thể giải quyết và đã đưa đơn ra tòa ly hôn, đang trong quá trình hòa giải thì anh C chọn kết cục đau buồn.

Người dân theo dõi lực lượng chức năng trục vớt thi thể hai bé gái. Ảnh: Hoàng Thông

Tối 7.12, trong lúc buồn chuyện gia đình, anh C dẫn theo cháu T và M đi khỏi nhà. Không thấy ba bố con đâu, cả nhà đi tìm thì người thân nhận được cuộc điện thoại số lạ, đầu dây bên kia là anh C đang mượn điện thoại gọi về nói với người thân đã bắt taxi đưa hai con gái đi khỏi nhà nhưng không có tiền trả nên gọi về nhờ họ thanh toán tiền cước. Tuy nhiên, một người thân chỉ yêu cầu đưa hai cô con gái về nhà.

Sau đó, gia đình liên tiếp gọi lại cho số điện thoại đã liên lạc về nhà trước đó thì đầu dây bên kia không bắt máy. Từ đó, mọi thông tin về ba bố con anh C đều bặt vô âm tín.

Đến chiều 12.12, gia đình nhận tin sét đánh, phát hiện thi thể anh C trên sông Bắc Hưng Hải đoạn chảy qua xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ. Khi gia đình đang làm hậu sự cho anh C thì nhận thêm cú sốc: Công an phát hiện thi thể hai cháu gái tại chân cầu Đừng, cách hiện trường phát hiện thi thể anh C khoảng 3km.

Chị D, người thân của ba bố con xấu số cho hay, anh C vốn là người hiền lành, ít giao tiếp bên ngoài. Sau nhiều biến cố cuộc sống vợ chồng, anh C có dấu hiệu trầm cảm. Cả hai vợ chồng đã đâm đơn ly hôn và đang trong quá trình hòa giải thì xảy ra cú sốc anh bỏ nhà đi rồi cả ba bố con đều tử vong.

Theo chị D, sau khi phát hiện thi thể ông bố xấu số, người thân trích xuất lại camera an ninh thì thấy anh C từng vào tiệm tạp hóa mua nước ngọt cho con nhưng trong túi không có tiền nên đành rời đi.

Sau đó, cả ba bố con anh đến cầu Đừng đứng rất lâu. Camera không còn thấy ông bố hai con di chuyển trên cầu Đừng và đến hôm nay, gia đình nhận tin sốc khi thi thể của cả 3 lần lượt tìm thấy trên sông.

Còn bà T, một người bà con với nhà anh C, cho biết thêm, trước đó ít ngày, ông bố hai con này đã lên cầu có ý định tử tử rồi phát livestream trên Facebook cho mọi người biết với ý định níu kéo tình cảm với vợ nhưng bất thành. Sau đó, anh C chọn kết cục buồn…

“Một cú sốc quá lớn. Người lớn có khúc mắc thì tự giải quyết, đem trẻ con vào cuộc quả thực quá đau đớn. Hai đứa ngoan, dễ thương nên ai cũng xót xa”, bà T ngậm ngùi.

Tối 13.12, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận, hai thi thể tìm thấy trưa nay tại cầu Đừng là con gái của anh C. Cơ quan Công an đã bàn giao thi thể hai bé gái cho gia đình lo hậu sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn