MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Tuấn dùng ắc quy xe máy để có điện thắp sáng. Ảnh: Hạnh - Hân

Cuộc sống bị đảo lộn vì mất điện

Bảo Hân - Lương Hạnh LDO | 13/06/2023 10:00

Thời gian gần đây, nhiều gia đình công nhân ở trọ gần Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) luôn trong cảnh thấp thỏm, lo lắng sẽ bị mất điện. Mỗi khi mất điện, cuộc sống của họ bị đảo lộn, trong khi họ rất cần nghỉ ngơi, dưỡng sức sau những giờ làm việc vất vả trong nhà máy.

Mất điện, mất giấc ngủ

Từ đầu tháng 6 đến nay, khu trọ nơi chị Nguyễn Thị Ngọc ở đã 3 lần mất điện, nhưng do bận đi làm nên chị đều may mắn “thoát” cảnh nóng nực trong căn phòng trọ. Song, lần mất điện gần đây nhất đúng vào thời gian chị ở nhà nên đành phải “chịu trận”.

Chị Ngọc cùng em gái thuê một phòng trọ tại thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội với giá 700.000 đồng/tháng. Căn phòng thiếu ánh sáng, bí bách, chật chội. Phòng không có điều hòa nhiệt độ, 2 chị em chỉ dùng chiếc quạt điện để xua đi sự nóng bức, ngột ngạt.

Gần 16 giờ ngày 8.6, hai chị em ngủ chập chờn thì thức giấc vì mất điện. Nóng nực, họ đành dùng quạt nan.

Nóng “không chịu nổi”, chị Ngọc đành lấy xe máy cùng em gái đi dạo, mua đồ ăn cho bữa tối. “Làm công nhân đã vất vả, về đến phòng chỉ mong có một giấc ngủ ngon, nhưng mong mỏi nhỏ nhoi ấy cũng không được vì cảnh mất điện như thế này. Nhiều khi tôi chỉ muốn đi làm ở nhà máy, vì ở đó có máy lạnh, không phải chịu cảnh nóng nực như ở phòng trọ” - nữ công nhân chia sẻ.

Tìm đủ cách chống nóng

Sau ca làm việc hết công suất tại nhà máy, anh Hoàng Văn Tuấn (sinh năm 1992, quê Nghệ An) - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, TP Hà Nội) trở về phòng trọ tại thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Khác với mọi ngày, việc đầu tiên khi về nhà là vội vàng chế thiết bị phát điện từ bình ắc quy cũ của xe máy. Bởi khu vực gia đình anh và nhiều công nhân khu công nghiệp sinh sống vừa bị cắt điện không lâu trước đó.

8 năm làm việc công nhân tại đây, anh Tuấn nhiều lần trải qua cảnh bị cắt điện trong ngày nắng nóng cao độ. Tuy nhiên, theo anh Tuấn, tần suất mất điện diễn ra thường xuyên hơn trong những năm gần đây, do đó để phục vụ nhu cầu sinh hoạt gia đình, anh nghĩ ra cách dùng bình ắc quy của xe máy để “chế” máy phát điện.

“Mỗi lần sử dụng bình ắc quy để phát điện sẽ được khoảng 2-3 giờ, nhưng chỉ cắm được 1 bóng điện hoặc 1 chiếc quạt nhỏ. Tôi cũng tính đến các phương án phòng, chống cháy nổ khi sử dụng loại thiết bị này” - anh Tuấn cho hay.

Ngoài ra, vợ anh Tuấn là chị Đinh Thị Xuân đã thống nhất, nếu nhận thông báo mất điện từ trước, anh chị sẽ xin đổi ca làm để về sớm nấu cơm. Mỗi khi mất điện, khổ nhất vẫn là các cháu nhỏ. Chị Xuân cho biết, khi mất điện từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng, cả xóm trọ mất ngủ cả đêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn