MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu binh Mỹ Piter Mathews trao cuốn nhật kí cho gia đình liệt sĩ Cao Xuân Tuất. Ảnh: Trần Tuấn.

Cựu binh Mỹ đến Hà Tĩnh trao trả cuốn nhật ký cho gia đình liệt sĩ

TRẦN TUẤN LDO | 05/03/2023 11:06

Hà Tĩnh - Sáng 5.3, tại trụ sở UBND xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh), chính quyền huyện Kỳ Anh đã tổ chức lễ tiếp nhận cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Xuân Tuất từ cựu binh Mỹ Peter Mathews.

This browser does not support the video element.


Trước khi đến làm lễ trao trả cuốn nhật ký, cựu binh Mỹ Peter Mathews cùng vợ đến nhà ông Hà Huy Mỳ ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân là người thân của liệt sĩ Cao Xuân Tuất để thắp hương cho liệt sĩ Tuất.

Sự xuất hiện của cựu binh Mỹ đã nhận được sự quan tâm lớn của nhiều bà con nhân dân địa phương cùng các cơ quan thông tấn báo chí đến chứng kiến, đưa tin.

Vợ chồng cựu binh Mỹ thắp hương cho liệt sĩ Cao Xuân Tuất tại nhà ông Mỳ. Ảnh: Trần Tuấn.

Sau khi thắp hương cho liệt sĩ Tuất, ông Peter Mathews đã đến trụ sở UBND xã Kỳ Xuân để làm lễ bàn giao cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Xuân Tuất mà ông đã lưu giữ suốt hơn 56 năm qua.

Qua phiên dịch, ông Peter Mathews nói rất vui mừng khi có mặt hôm nay để bàn giao cuốn nhật ký cho gia đình liệt sĩ Cao Xuân Tuất.

Ông Peter Mathews cho biết sau chặng bay dài đã có mặt tại tỉnh Hà Tĩnh từ hôm qua (4.3). Dù trải qua chặng bay dài khá mệt nhưng ông rất vui và háo hức để sáng hôm nay tiến hành trao trả cuốn nhật ký.

Nhiều người dân đến chứng kiến sự kiện cựu binh Mỹ đến nhà liệt sĩ Cao Xuân Tuất để thắp hương cho liệt sĩ này. Ảnh: Trần Tuấn.

Việc tận tay trao trả cuốn nhật ký cho gia đình liệt sĩ Cao Xuân Tuất là nguyện vọng bấy lâu nay của ông. Khi nhặt được cuốn nhật ký ông rất ấn tượng về những bài thơ, hình vẽ trong đó, nó cho thấy tác giả rất lãng mạn.

Khi rời chiến tranh Việt Nam, cựu binh Mỹ đưa cuốn nhật ký về cho người thân trong gia đình xem, và ai cũng ấn tượng với những các bức vẽ; cách trình bài các bài thơ, ghi chép trong nhật ký.

Ông Mỳ đại diện người thân liệt sĩ Cao Xuân Tuất bắt tay với cựu binh Mỹ Peter Mathews. Ảnh: Trần Tuấn.

“Tôi cho rằng giá trị về tinh thần và lịch sử của cuốn nhật ký là rất lớn. Tôi xin mong gia đình liệt sĩ Cao Xuân Tuất tiếp tục gìn giữ thật lâu bền kỉ vật quý giá này.

Cuốn nhật ký như một phần cuộc đời tôi. Khi biết tôi có cơ hội trao trả lại cuốn nhật ký, tôi rất vui mừng và nhẹ lòng vì đã hoàn thành tâm nguyện hơn nửa thế kỉ qua của mình từ khi nhặt được nó.” - ông Peter Mathews xúc động nói.

Cựu binh Peter Mathews phát biểu chia sẻ về việc nhặt được và gìn giữ cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Xuân Tuất suốt 56 năm qua. Ảnh: Trần Tuấn.

Cựu binh Mỹ chia sẻ rất ấn tượng với tình cảm mà thân nhân gia đình liệt sĩ,  nhân dân, chính quyền huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã dành cho ông khi ông trở lại đất nước Việt Nam để trao trả cuốn nhật ký.

Sau phát biểu, cựu binh Mỹ Peter Mathews bàn giao cuốn nhật ký cho gia đình liệt sĩ Cao Xuân Tuất dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể.

Ông Hà Huy Mỳ - cháu của liệt sĩ Cao Xuân Tuất đã phát biểu cảm ơn cựu binh Mỹ đã lưu giữ và trao trả lại cuốn nhật ký cho gia đình mình. Đây là kỉ vật thiêng liêng của liệt sĩ Cao Xuân Tuất nên gia đình sẽ lưu giữ mãi.

Trước khi kết thúc buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Anh đã tặng hoa và trao tặng vợ chồng cựu binh Mỹ Peter Mathews món quà của quê hương Hà Tĩnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn