Theo đơn ông Hạnh, từ chiều 21.1 đến nay, nhiều đối tượng đi xe máy và ôtô mang biển số 43A-378... đã ném các thùng dầu thải đen, phân và gạch đá vào cửa và sân nhà ông, để khủng bố tinh thần gia đình.
Ông Hạnh cho biết, các đối tượng này rất nghênh ngang, côn đồ và gần như không biết sợ. Sau khi ném "bom" bẩn vào nhà khổ chủ, chúng còn chửi bới rất thô tục và đe dọa đến tính mạng những người trong gia đình ông.
Cũng theo đơn trình báo, chiều 23.1, ông đưa vợ con đi chùa bị các đối tượng đuổi theo và kèm sát xe ông buông lời tục tĩu, hăm dọa cho đến khi về đến nhà, chúng tiếp tục bao vây cho đến khi ông gọi Cảnh sát 113 mới giải tỏa được.
Ông Hạnh cho biết, hiện liên tiếp ngày và đêm, trước nhà ông luôn có những kẻ lạ mặt, xăm trổ lảng vảng, ngụ ý hăm dọa.
Trong đơn trình báo, ông Hạnh cho biết cách đây vài tháng, gia đình ông có tranh chấp kinh tế với một người phụ nữ tên H, liên quan đến 18 tỉ đồng do UBND Đà Nẵng chuyển nhầm đối tượng thụ hưởng, và ông là người thắng kiện tại 2 phiên tòa sơ, phúc thẩm. Suốt một thời gian dài, bà H vẫn không thi hành án, cũng không phản ứng, kháng cáo gì. Nhưng những ngày cận Tết Nguyên đán thì gia đình ông Hạnh lại bị những kẻ lạ mặt quấy phá, khủng bố tinh thần.
Hiện cơ quan Công an Đà Nẵng đã tiếp nhận đơn và điều tra xử lý vụ việc.