MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia đình nạn nhân vụ trực thăng rơi đứng ngồi không yên đợi tin tức. Ảnh: Văn Trực

Đà Nẵng: Gia đình nạn nhân vụ trực thăng rơi đợi tin tức người thân

THÙY TRANG - VĂN TRỰC LDO | 06/04/2023 10:23

Đà Nẵng - Sáng 6.4, nhiều người thân tại Đà Nẵng của các nạn nhân trong vụ trực thăng rơi khi bay ngắm vịnh Hạ Long đứng ngồi không yên, ngóng chờ từng tin tức.

Bà Hồ Thị Phương (72 tuổi) bật khóc khi nhắc đến vụ việc. Bởi, chỉ trong một buổi chiều, bà mất 3 người thân là em trai Hồ Tá Lực (SN 1964), em dâu Nguyễn Thị Hội (SN 1963) và em gái  Hồ Thị Oanh (SN 1962).

Bà Phương kể, chuyến đi chơi mới bắt đầu từ ngày 5.4 thì đến chiều các thành viên trong gia đình gặp tai nạn.

Cùng đi với 4 nạn nhân còn một gia đình nữa là con gái của ông Lực nhưng vì có con nhỏ nên vợ chồng con gái ông Lực phải đưa cháu vào viện khám, không tham gia chuyến bay ngắm vịnh Hạ Long.

 Bà Phương  có 3 người thân bị nạn trong vụ trực thăng rơi khi bay ngắm cảnh ở Hạ Long. Ảnh: Văn Trực

Khi máy bay trực thăng mất tích, con gái ông Lực gọi báo cho gia đình ở Đà Nẵng biết.

“4 người gặp nạn thì có 3 người thân và 1 một bạn của gia đình. Mọi người vừa mới nghỉ hưu, tạm gác công việc lại để đi chơi. Chuyến đi cũng là để tổ chức sinh nhật của ông Lực nhưng thành ra vậy. Lực có người con trai bị tai biến nên lâu nay vợ chồng Lực nuôi mấy đứa cháu nội, nay ông bà mất rồi… ” – bà Phương òa khóc.

Đến sáng nay, theo thông tin gia đình được biết đã vớt được thi thể của cả 4 người nhưng còn 2 thi thể chưa đưa vào được đất liền. Họ hàng của gia đình tại Hà Nội cũng đã xuống tận nơi để đợi tin và làm việc với các cơ quan chức năng. Dự kiến chiều nay (ngày 6.4), thi thể người thân mới được chuyển về.

Trong số các nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng tại Hải Phòng vào tối ngày 5.4 có 3 người là người thân trong cùng 1 gia đình ở Đà Nẵng.

Ngày 6.4, PV báo Lao Động đã có mặt tại ông Hồ Tá Lực – 1 trong các nạn nhân tử vong trong vụ rơi trực thăng xảy ra tại xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Theo bà Lê Thị Ánh Tuyết, Bí thư Chi bộ Khu dân cư 66, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), 3 trong số các nạn nhân tử vong trong vụ rơi máy bay tại Hải Phòng gồm có: ông Hồ Tá Lực (SN 1964) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963) cùng trú tại 422 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ và em ông Lực là bà Hồ Thị Oanh (1972).

“Địa phương đã cùng các đoàn, hội đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình để chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân”, bà Tuyết cho biết.

Trước đó, máy bay trực thăng Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch người Việt Nam bay ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao đã gặp nạn vào lúc 17h15 ngày 5.4.2023.

Máy bay cất cánh từ đảo Tuần Châu, TP.Hạ Long lúc 16h56. Vị trí máy bay rơi được xác định là tại khu vực giáp ranh giữa vịnh Hạ Long của Quảng Ninh với Cát Bà của Hải Phòng.

Máy bay trực thăng Bell-505 là dòng máy bay có 5 chỗ ngồi, có thể phục vụ tối đa 4 khách, được sử dụng rộng rãi trong du lịch, chủ yếu phục vụ các chuyến bay ngắm cảnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn