MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phóng viên Đinh Hữu Dư mãi là hình ảnh đẹp trong lòng người thân và đồng nghiệp

Đẫm lệ dòng người tiễn đưa nhà báo Đinh Hữu Dư

LH LDO | 14/10/2017 11:08
7h sáng nay 14.10, tại TP.Ninh Bình, tang lễ anh Đinh Hữu Dư - phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) bị lũ cuốn trôi khi đang tác nghiệp tại Yên Bái - được tổ chức.

Chiều 13.10, thi thể anh Đinh Hữu Dư đã được tìm thấy tại cầu Văn Phú, TP Yên Bái, cách cầu Thia nơi anh tác nghiệp và bị lũ cuốn hơn 100km.

Người thân đã xác nhận đây là phóng viên Đinh Hữu Dư và đề nghị không khám nghiệm tử thi. Lễ khâm liệm được tiến hành vào 19h tối cùng ngày, sau đó gia đình đưa anh Dư về quê mai táng. 

Đêm 13.10, thi thể của Đinh Hữu Dư đã được hỏa táng tại Phù Ninh (Phú Thọ), tro cốt được đưa về đến quê nhà Ninh Bình vào 2h30 sáng nay 14.10.

Ngay từ sáng sớm, tại gia đình phóng viên Đinh Hữu Dư (số 29, ngõ 92, đường Xuân Thành, Tân Trung, Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) đã đông kín dòng người đến viếng.

Đại diện các cơ quan, đoàn thể đặt hoa chờ vào viếng anh Đinh Hữu Dư.
Thi thể của phóng viên Đinh Hữu Dư đã được hỏa táng tại Phù Ninh (Phú Thọ), tro cốt được đưa về đến nhà vào 2h30 sáng nay.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Mai Đức Lộc đã truy tặng bằng khen cho phóng viên Đinh Hữu Dư vì hành động dũng cảm, hy sinh thân mình khi làm nhiệm vụ.

Hội nhà báo truy tặng bằng khen cho PV Đinh Hữu Dư hành động dũng cảm, hy sinh thân mình khi làm nhiệm vụ. Ảnh: VNN
Đoàn đại biểu Chính phủ gửi vòng hoa kính viếng phóng viên Đinh Hữu Dư. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng gửi vòng hoa kính viếng.
Phó Thủ tướng Chính phủ gửi vòng hoa viếng phóng viên Đinh Hữu Dư. Ảnh: VNN
Lễ viếng Đinh Hữu Dư đẫm nước mắt người thân và bạn bè.
Phóng viên Đinh Hữu Dư ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Thi thể anh được tìm thấy tại cầu Văn Phú, TP Yên Bái, cách cầu Thia nơi anh tác nghiệp và bị lũ cuốn hơn 100km.
Nhiều bạn bè, cơ quan, đoàn thể đã tới tiễn đưa anh
Cô Đinh Thị Kim Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 9, trường THCS Ninh Thành cùng tập thể học sinh vào viếng Dư. Ảnh: VNN
Trên trang cá nhân của Đinh Hữu Dư, nhiều bạn bè gửi tới anh lời tiếc thương vô hạn: "Sinh nghề tử nghiệp. Thương quá Dư ơi. Cậu bạn cùng bàn ít nói nhưng rất hay cười. Dư là người chính trực và say nghề nhất mà tôi từng biết. Ra trường ai cũng có công việc ổn định, chỉ có Dư là lận đận cộng tác khắp mọi nơi để tìm cơ hội. Rồi sự kiên trì ấy cũng được đền đáp khi bạn thi đỗ vào TTXVN. Xót xa cho một người quá hiền lành, quá tử tế phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chưa tròn 30.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn