MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Học sinh trường Võ Thị Sáu đến thắp hương, nói lời tiễn biệt cô giáo.

Đám tang nữ giáo viên Toán bị hôn phu đâm chết giữa đường: "Sao con bỏ mẹ mà đi!"

Cường Ngô LDO | 24/04/2018 15:56
Không ngừng gào thét kêu con, những tiếng kêu đứt quãng của bà H (mẹ nạn nhân T) cứ vang lên. "Con chết oan uổng quá, sao con bỏ mẹ mà đi!", tiếng khóc bà H khàn đi.

Căn nhà nhỏ ở hẻm 135/32 đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TPHCM) đặt linh cữu nữ giáo viên dạy toán ở Trường THPT Võ Thị Sáu bị hôn phu sát hại chiều qua 23.4. Dòng người kính viếng, lặng lẽ, rơi nước mắt trước số phận hẩm hiu của cô giáo trẻ. Học sinh của T, mặc áo dài trắng, khóc nức nở khi vào thắp hương cho cô giáo của mình.

T là cô con gái út trong gia đình. Vì cha mất sớm nên T được mẹ rất mực yêu thương, chăm sóc. Sau khi học xong đại học, T được gia đình tạo điều kiện cho học cao học. Vừa cầm trên tay tấm bằng thạc sĩ, mong muốn truyền tải kiến thức đến học trò, giờ ước mơ đó đã mãi xa.

Bà H không nghĩ "con gái rượu" của mình lại ra đi tức tưởi như vậy. Ngồi cạnh quan tài con, bà H gương mặt phờ phạc, liên tục gọi tên con, tiếng khóc khàn đi. "Con chết oan uổng quá, sao con bỏ mẹ mà đi!".

Đau đớn trước sự ra đi của em gái, hai người chị ruột ôm linh cữu, khóc nức nở.

Nhiều người đến chia buồn nữ giáo viên xấu số.

"T vừa mới ra trường nên xin vào dạy học ở một trường trên địa bàn. Khi gia đình biết chuyện T quen với Thắng (thầy giáo dạy cùng trường), gia đình không ngăn cấm vì nghĩ Thắng là người tốt, lại dạy chung trường. Nhưng không ngờ, sau đó em gái phát hiện chồng sắp cưới ngoại tình.

Khi biết Thắng lăng nhăng, sống chung với nhân tình khác nên gia đình ủng hộ T chia tay, hủy hôn. Nhưng Thắng không chịu, suốt ngày hành hạ T, lại còn nhẫn tâm ra tay sát hại", chị gái T đau đớn nói.

Theo một người thân trong gia đình T, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, T gọi điện cho mẹ, nhờ bà lên đón, vì sợ Thắng tiếp tục quấy rầy. 

"Mẹ ơi đến đón con về đi, anh Thắng tìm con rồi kìa. Con sợ lắm, lên đón con về đi".

Nhưng không kịp nữa rồi. Gia đình tôi đến đón con bé thì nghe tin T bị Thắng sát hại ở Cầu Bông", anh rể của T chia sẻ, đồng thời cho biết, mãi đến 18h hôm qua, khi công an hoàn tất khám nghiệm tử thi thì gia đình mới được nhìn mặt T.

Hiện trường vụ án mạng.

Trước đó, Báo Lao Động đưa tin, Thắng và T có mối quan hệ tình cảm với nhau, dự tính, ngày 30.4 tới, Thắng và T sẽ làm đám cưới. Tuy nhiên, trước ngày vui, chị T phát hiện Thắng không chung thủy với mình nên đã từ hôn.

Thắng nhiều lần níu kéo nhưng bất thành. Đến trưa 23.4, Thắng đuổi theo T đến đường Trường Sa để tiếp tục níu kéo tình cảm. Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, T chạy xe máy bỏ đi. Bực tức trước thái độ lạnh nhạt của T nên Thắng đã đâm 10 nhát vào người vợ sắp cưới, khiến chị T tử vong tại chỗ.

Hiện tại nghi phạm Võ Minh Thắng đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ, tiến hành điều tra, làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn