MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Con vật lạ như tà áo dài xuất hiện trên biển Phú Quý (Bình Thuận) gây xôn xao. Ảnh: Minh Trí

Dân biển làm gì khi gặp "thủy quái" hay "con vật lạ như tà áo dài"?

Kiều Linh LDO | 08/10/2019 09:38

Người dân các vùng biển tại Việt Nam, khi ra khơi mà gặp "thủy quái" hay "con vật lạ như tà áo dài" thường làm việc gì? Những gì dưới đây sẽ giải thích điều đó.

Anh Từ Công Minh Trí (người ghi lại video con vật lạ như tà áo dài ở biển Phú Quý, Bình Thuận) cho biết, người dân vùng biển rất quan trọng vấn đề tâm linh biển cả.

"Vì vậy, không chỉ khi gặp con vật lạ gì đó trên biển mà trước khi ra khơi hành nghề, tôi cũng đều cúng bái, mong công việc làm ăn được thuận lợi" - anh Trí tâm sự.

Tháng 6.2014, một người dân ở Đà Nẵng câu được con cá mái chèo (hay còn gọi là cá rồng biển Namazu). Trong truyền thuyết Nhật, cá rồng biển Namazu được gọi “sứ giả từ đáy biển, sẽ nổi lên trước khi động đất xảy ra”. Sự xuất hiện của cá rồng biển năm 2011 ở Nhật Bản càng củng cố truyền thuyết này.

Theo phong tục của ngư dân miền Trung, khi bắt gặp cá mái chèo lụy vào bờ các làng chài, họ thường tổ chức mai táng nghi lễ rất linh đình vì họ quan niệm đây là linh vật của biển.

Người dân Đà Nẵng câu được "thủy quái" vào năm 2014. Trong truyền thuyết Nhật, cá rồng biển Namazu được gọi “sứ giả từ đáy biển, sẽ nổi lên trước khi động đất xảy ra”. Ảnh: Người dân cung cấp

Mới đây tại vùng biển xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), người dân cũng tiến hành tẩm liệm, an táng cá Ông lụy bờ. Cá Ông này dài hơn 5m, nặng hơn 2 tấn chết trước khi sóng biển xô dạt vào bãi cát bên bãi biển Tuần Lễ (xã Vạn Thọ) vào chiều ngày 18.6.

Cá Ông lụy bờ tại biển Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa và được tẩm liệm, an táng theo phong tục người dân vùng biển. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo tập tục, ngư dân nào phát hiện cá Ông dạt vào bờ khi đã chết, thì người đó phải để tang trong 3 năm rồi cùng bà con tắm rửa xác cá bằng rượu, dùng giấy đỏ đắp trên miệng cá rồi tổ chức lễ cúng trước khi mai táng.

Sau 3 năm thì lấy bộ xương đưa về Lăng Ông ở làng biển đó để thờ cúng trong Lễ hội nghinh Ông. Điều đó cho thấy tín ngưỡng biển cả luôn song hành với đời sống người dân vùng biển từ bao đời nay. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn