MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đến trước 17h30 ngày 17.7, người dân vẫn còn chặn lập chốt chặn lên KCN Long Mỹ. Ảnh: Đ.Phùng

Dân chặn xe gây bụi ở Bình Định: Ngày mai sẽ đổ bê tông tuyến đường

ĐÌNH PHÙNG LDO | 17/07/2018 20:49

Đến 17h30 ngày 17.7, sau khi lãnh đạo phường Bùi Thị Xuân (TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đến hiện trường giải thích và thuê xe phun nước mặt đường, người dân đã tháo dỡ chốt chặn, các phương tiện tham gia giao thông hoạt động bình thường trở lại sau gần một ngày bị ách tắc.

Trước đó, vào khoảng 7h cùng ngày, vì quá bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông, người dân khu vực 7 (phường Bùi Thị Xuân) đã dùng cây gỗ, bao nilon… chặn tuyến đường lên khu công nghiệp (KCN) Long Mỹ, gây ách tắc giao thông gần 1km đoạn từ quốc lộ 1A đến KCN Long Mỹ.

Theo người dân, tuyến đường này dẫn vào KCN Long Mỹ nên nhiều xe vận chuyển cát, đất, đá… qua lại hàng ngày khiến xuống cấp trầm trọng. Mỗi lần xe chạy qua là cuốn bụi mù mịt.

Đông đảo người dân tụ tập chặn xe. Ảnh: Đ.Phùng

Chị Dương Thị Nga (48 tuổi, nhà nằm ngay chốt chặn) bức xúc: “Quán cà phê của tôi phải nghỉ vì bụi bay mịt mù, khách không đến quán. Nhưng nay thì càng nghiêm trọng hơn, dù đóng cửa ở trong nhà nhưng bụi vẫn vào. Vật dụng trong nhà sờ đâu cũng thấy bụi”.

“Bàn ghế tôi để trong nhà, đóng kín cửa nhưng bụi vẫn len lỏi vào bám đầy. Ăn bữa cơm cũng không xong. Trong vòng 2 tháng trở lại đây, người dân chúng tôi đã chặn 5 lần rồi, nhưng đâu lại vào đấy. Cứ mỗi lần dân chặn đường thì có xe tưới nước, nhưng một thời gian thì không tưới khiến bụi mù mịt”, ông Võ Văn Đác (62 tuổi) phản ánh.

Ôtô con vẫn bị người dân chặn, chỉ xe hai bánh mới cho qua chốt. Ảnh: Đ.Phùng

Còn anh Võ Văn Hiếu (31 tuổi) cho biết, anh không muốn phải ra chặn xe như thế này, nhưng 2 đứa con của anh (đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi) hàng ngày phải hít bụi, các cháu bị ảnh hưởng sức khỏe, ho mãi. “Các con tôi phải nhốt trong nhà không cho ra phía trước vì bụi. Sống như thế này thì ai chịu nổi”, anh Hiếu bức xúc.

Hàng chục xe tải bị ách tắc từ quốc lộ 1A đến KCN Long Mỹ. Ảnh: Đ.Phùng

Theo ghi nhận, tuyến đường này có hơn 200 hộ dân sinh sống. Tuyến đường bị xuống cấp nặng nề, nhiều ổ voi và bụi bay mù mịt. Hàng ngày những hộ dân tại đây phải đóng kín cửa để tránh bụi. Những cây xanh trong vườn nhà đều bị bám bụi khiến lá cây chuyển sang màu trắng.

Bàn ghế trong nhà ông Đác phủ đầy bụi. Ảnh: Đ.Phùng

Trao đổi với PV Lao Động, bà Nguyễn Thị Tường Vy - Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân, cho biết: “Khoảng 3 tháng nay, tuyến đường này đã xuống cấp trầm trọng, trong khi đó nhiều xe tải chở đất, đá qua lại nên bụi bay mù mịt. Việc người dân chặn xe là có cơ sở. Tuy nhiên, đến 17h30 chiều nay, tôi đã trực tiếp có mặt để vận động người dân và thuê xe phun nước nên bà con đã tháo chốt chặn, các phương tiện hoạt động bình thường trở lại. Ngày mai, chính quyền và ngành chức năng sẽ thuê đơn vị thi công tiến hành đổ bê tông tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn