MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dẹp loạn "thần y" online tự xưng: Cận cảnh quy trình khám bệnh thần tốc

ĐÌNH TRƯỜNG - PHAN CÚC LDO | 18/03/2021 17:35

Không cần làm xét nghiệm hay các thiết bị y tế chuyên dụng, toàn bộ quá trình thăm khám chỉ qua sờ nắn và hỏi han, những “thần y” hay lương y tự xưng vẫn mạnh miệng phán bệnh, bốc thuốc cho người dân.

Khám bệnh "thần tốc"

Theo khảo sát của PV, hiện nay, các trang mạng xã hội xuất hiện tràn lan những tài khoản gắn mác lương y, "thần y". Những người này tự nhận mình có khả năng chữa trị được nhiều loại bệnh khác nhau như dạ dày, xương khớp, đại tràng… hay thậm chí cả ung thư.

Tiếp cận một địa chỉ “lương y” có lượng theo dõi khủng (hơn 70.000 lượt) trên mạng xã hội mang tên “Lương y V.Đ.T - chuyên chữa bệnh bằng thuốc nam”, PV đã được trải nghiệm một quy trình khám bệnh hết sức kỳ lạ.

Theo tìm hiểu, chủ trang fanpage này là V.Đ.T (sinh năm 1987, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội). Người này thường xuyên phát video livestream để bắt bệnh online cho người xem. Chỉ cần biết thông tin sơ bộ về tình trạng, dấu hiệu thông thường, V.Đ.T sẽ lập tức phán bệnh và hướng dẫn người xem cắt thuốc.

Những loại bệnh như dạ dày, cận thị, thậm chí cả bệnh ung thư đều được V.Đ.T “đảm bảo chữa khỏi 100%”.

V.Đ.T thường xuyên livsetream thăm khám, tự nhận có thể chữa được bệnh ung thư. Ảnh: Chụp màn hình

Trong vai một người bệnh có nhu cầu thăm khám, PV liên hệ với số điện thoại được công khai trên fanpage của "Lương y V.Đ.T".

Sau khi được PV cho biết đang có một số biểu hiện như đau bụng trái, chán ăn, một người phụ nữ tự nhận mình là nhân viên phòng khám “thầy” V.Đ.T cho rằng, không cần đến khám trực tiếp: “Nếu đau dạ dày chỉ cần chụp lại kết quả khám bệnh rồi gửi qua số điện thoại này, thầy T sẽ bốc thuốc cho, không cần phải đến trực tiếp”.

Tuy nhiên, sau khi bày tỏ mình chưa từng được khám ở bất kỳ cơ sở y tế nào, PV được hướng dẫn đến khám trực tiếp tại một địa chỉ nằm sâu trong con ngõ thuộc Xóm Chùa, xã Thư Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Đập vào mắt phóng viên ngay khi bước vào căn phòng khám bệnh của thầy T là la liệt các dây cáp sạc, chân máy được bày xung quanh một tấm bàn. Đây chính là các dụng cụ để "Lương y V.Đ.T" có thể livestream bắt bệnh online mỗi ngày. Và kỳ lạ hơn, là không có bất cứ các thiết bị y tế chuyên dụng nào xuất hiện tại đây.

La liệt các dụng cụ livestream của “Lương y V.Đ.T“. Ảnh: Đình Trường

Sau khi hỏi qua về tình trạng "bệnh nhân", V.Đ.T tỏ ra thành thục khi bắt mạch, sờ nắn vùng bụng của "bệnh nhân" để chuẩn đoán.

Chỉ sau vài phút, V.Đ.T đã có thể kết luận “bệnh nhân bị đại tràng, dạ dày trào ngược” một cách quyết đoán.

"Thần y" V.Đ.T bắt bệnh chỉ với vài phút sờ nắn thông thường. Ảnh: Đình Trường

Đáng nói hơn, khi bệnh nhân bày tỏ có cần nội soi dạ dày để được biết chính xác bệnh hay không, “lương y” V.Đ.T nhanh chóng gạt đi: “Không cần đâu, qua hiện tượng bạn miêu tả là tôi biết rồi. Còn bao giờ bệnh nó trầm trọng hơn sẽ xuất hiện những cái bất thường. Khi đó, tôi cũng nắm được, không cần phải đi đâu”.

This browser does not support the video element.

Quy trình khám bệnh thần tốc của "lương y" online V.Đ.T

Tiếp đó, "thầy" V.Đ.T lấy ra 3 gói “thuốc” có dạng bột, một chai nước có màu đen và hướng dẫn người bệnh uống hằng ngày. Người này cho rằng, chỉ cần uống khoảng 1 tháng là tình trạng bệnh sẽ đỡ hẳn.

Tuy nhiên, ngoài một mảnh giấy hướng dẫn sử dụng, các thứ được gọi là “thuốc” mà "thầy" V.Đ.T đưa ra đều không có bất kỳ nhãn hiệu hay chứng nhận nào từ phía cơ quan chức năng. Toàn bộ số thuốc này được “lương y” kê với giá 700.000 đồng.

Người dân cần tỉnh táo

Trước phản ánh của PV Báo Lao Động, ông Đỗ Văn Ngọc - Trưởng phòng Y tế huyện Thường Tín (Hà Nội) - cho hay, cơ quan chức năng từng tiến hành kiểm tra cơ sở của "lương y" tự xưng V.Đ.T vào năm 2018. Tại thời điểm kiểm tra, người này không đưa ra được chứng chỉ hành nghề hay giấy chứng nhận lương y được cơ quan có thẩm quyền cấp.

"Chúng tôi đã kiểm tra và yêu cầu anh V.Đ.T dừng hoạt động. Anh này cũng đã ký cam kết nên thời điểm đó đoàn công tác không tiến hành xử phạt hành chính" - ông Đỗ Văn Ngọc nói.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của PV Báo Lao Động, "lương y" tự xưng V.Đ.T vẫn tiếp tục khám bệnh và kê thuốc cho người dân sử dụng những sản phẩm không rõ ràng về nguồn gốc, chất lượng.

Toàn bộ số “thuốc” được “thầy” V.Đ.T bán với giá 700.000 VNĐ . Ảnh: Phan Cúc

Theo khảo sát của PV, những người tự xưng lương y như V.Đ.T xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Những fanpage gắn mác lương y đều có lượng theo dõi đông đảo, từ vài nghìn đến cả chục nghìn lượt người xem, tương tác mỗi ngày.

Một số lương y tỏ ra khá thành thục các chiêu trò truyền thông, lấy các mô típ như "nhà tôi 3 đời chữa..." đã ghim vào trí nhớ người dùng, quảng cáo có thể chữa triệt để nhiều căn bệnh nan y hay điển hình là quay lại cảnh người dân chen chúc khám bệnh tại cơ sở để chứng tỏ tay nghề. Thậm chí, một số video của các "lương y" online còn cắt ghép hình ảnh từ đài truyền hình, báo mạng để tô vẽ cho công dụng sản phẩm thuốc mà họ bán ra.

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) từng lên tiếng cảnh báo trên nhiều nền tảng mạng xã hội đang có tình trạng quảng cáo tràn lan, sai sự thật, quảng cáo quá về công dụng, gây hiểu lầm với thuốc chữa bệnh cho người dân.

Đơn vị này khuyến cáo người dân khi có bệnh nên tới bệnh viện, cơ sở y tế để được các bác sĩ khám bệnh và chỉ định phác đồ điều trị, không nên tự ý mua sản phẩm dựa trên thông tin quảng cáo.

Trong khi đó, lãnh đạo Cục trưởng Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế) nói rằng, các bài thuốc gia truyền chỉ được lưu hành khi được Bộ Y tế và cơ quan chịu trách nhiệm về quản lý y dược cổ truyền cấp phép.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn