MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người 60 năm hầu như không mặc áo, thường xuyên làm việc ngoài nắng. Ảnh: K.Q

"Dị nhân" 60 năm không mặc áo

Kỳ Quan LDO | 22/11/2020 08:57

Từ khi ra đời cho tới nay đã 60 tuổi, ông hầu như không mặc áo. Dù lao động nặng nhọc dưới trời nắng gắt hay đêm đông lạnh ngắt, ông luôn ở trần. Nay dù đã “lục tuần”, sức khỏe ông vẫn sung mãn, cơ thể đẹp như lực sĩ, có thể làm việc nặng nhọc không thua kém nhiều trai trẻ.

Ông tên là Nguyễn Đông Hoàng, sinh năm 1961, ngụ khu phố 1A, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Hầu hết người dân ở thị trấn Cần Đước biết đến ông với cái tên Ba Tàu (thứ 3 trong gia đình, tên thường gọi là Tàu), người chạy xe ba gác cần mẫn, dễ thương.

Sinh ra trong gia đình nghèo, đông con, ông đã vất vả, biết lao động từ nhỏ. Cũng do gia đình nghèo, thời nhỏ ông hầu như không mặc áo, trở thành thói quen đến suốt cuộc đời.

Suốt ngày ông Hoàng không mặc áo dù phải làm việc nặng nhọc. Ảnh: K.Q

Ông Hoàng cho biết mình không được đi học, nguyên nhân chính là do đi học phải mặc áo, mà ông thì không thể chịu đựng được chiếc áo khoác lên người cả buổi. Dù “mù chữ”, nhưng học qua bạn bè, người thân, ông cũng đọc và viết được tên mình, đọc được những chữ thông dụng, đọc được số đến hàng triệu…

Cơ thể cường tráng dù ở tuổi 60. Ảnh: K.Q

Nhìn ông cuồn cuộn cơ bắp đạp chiếc xe ba gác cà tàng chở gần 1 tấn cát, đá, không ai có thể hình dung người đàn ông này đã 60 tuổi. Ông còn có thể vác bao gạo nặng 100kg. Chỉ với chiếc xe ba gác cà tàng cha mẹ sắm cho cách đây mấy chục năm, ông đã tạo dựng cơ ngơi đàng hoàng cho gia đình, vợ con mình.

Ông luôn làm việc hết lòng, có trách nhiệm, nhờ đó được nhiều người thuê mướn. Ảnh: K.Q

Hàng ngày ông lao động nặng nhọc từ sáng sớm tới chiều tối, tất nhiên là luôn ở trần. Nhờ khỏe mạnh, làm lụng siêng năng, chịu thương chịu khó, nên ông luôn được nhiều người kêu chở hàng, mỗi ngày ông kiếm được trên dưới 500 ngàn đồng. “Nhờ trời thương, tui không đau bệnh gì, lâu lắm rồi có lần bị cảm…”, ông Hoàng nói.

Tôi thắc mắc, không mặc áo được làm sao ông đi cưới vợ? Ông Hoàng cười thật hiền cho biết, trong đời có ít lần phải ráng chịu đựng mặc áo, như lúc cưới vợ, đám thôi nôi con,… Còn tiệc tùng trong xóm, ông thường để vợ đi vì ngại phải mặc áo. Mỗi lần có việc phải mặc áo, ông chỉ mặc một thoáng cho xong, rồi tức tốc cởi bỏ ngay.

Nhờ có sức khỏe tốt, ông đã từng được địa phương chọn đi dự hội khỏe cấp huyện, tỉnh. Ông Hoàng cho biết, ở những hội thi cho phép cởi trần thi đấu, ông luôn đạt thành tích tốt. Còn những lần buộc phải mắc áo, thành tích thi đấu của ông không bằng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn