MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Diễn biến bất ngờ vụ người mẹ trẻ mất tích ở Điện Biên

Sương Mai LDO | 25/07/2019 11:41
Liên quan đến vụ người mẹ trẻ mất tích ở Điện Biên, gia đình cho biết đây không phải lần đầu tiên chị Đỗ Thương Huyền bỏ nhà đi. Nguyên nhân được người thân của Huyền hé lộ là có liên quan đến sự cố xảy ra 5 năm trước.

Hiện tại, Đỗ Thương Huyền (26 tuổi) ở phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã được tìm thấy và được gia đình đón về.

Trước đó vào ngày 16.7, Huyền để lại con trai 2 tuổi, nói là đi có chút việc rồi mất tích bí ẩn khiến người thân vô cùng lo lắng. Tối cùng ngày, người thân tìm mọi cách liên lạc với chị nhưng không được nên đã trình báo sự việc với công an.

 Hình ảnh của chị Huyền thời điểm bỏ nhà đi. Ảnh: Gia đình cung cấp

Sau gần 3 ngày mất tích, đến chiều 19.7, chị Huyền được xác định ở gần Nhà máy lọc dầu Dung Quất ở huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và được người dân báo tin về cho gia đình vào đón.

Thời điểm gặp lại người thân, chị Huyền trong tình trạng hoảng loạn không nhận ra những người ruột thịt của mình và chỉ nhớ những chuyện xảy ra 5 năm về trước.

Trao đổi với báo chí, ông Đỗ Quang Chiến (bố chị Huyền) cho biết, đến nay sau gần 1 tuần được tìm thấy, mọi sinh hoạt của chị Huyền vẫn diễn ra bình thường. Điểm bất thường duy nhất là chị Huyền đều nhận ra hàng xóm, bạn bè; trừ chồng và con trai 2 tuổi.

Ông Chiến cho biết thêm, trước đây Huyền từng gặp tai nạn, nên đầu óc ít nhiều bị ảnh hưởng. Huyền cũng đã từng bỏ nhà đi 2 lần nhưng cách nhà vài km. Sau có người báo tin nên gia đình đều tìm được.

Về tình trạng hiện tại của chị Huyền, người thân cho biết đã đưa chị đi Bệnh viện Tâm thần Trung ương ở Hà Nội khám.

"Các bác sĩ xác định con gái tôi sức khoẻ không vấn đề gì. Gia đình nghi con bị trầm cảm sau sinh. Huyền chỉ nhớ quá khứ 5 năm về trước, nghĩ mình vẫn đang còn đi học nên không nhận ra chồng và con trai", ông Chiến chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn