MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái yêu cầu xác minh, điều tra, xử lý nghiêm vụ bạo hành vợ. Ảnh: NVCC.

Điều tra, xử lý nghiêm vụ bạo hành vợ ở Yên Bái

Kiên Tâm LDO | 24/10/2021 21:37

YÊN BÁI - Sau khi Báo Lao Động có bài viết phản ánh về việc vợ tố chồng bạo hành ở Yên Bái, nhiều cơ quan chức năng đã lên tiếng đề nghị xác minh, xử lý nghiêm.

Ngày 24.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Hoàng Phương Thúy – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái cho biết: "Đơn vị đã có công văn đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và giải quyết vụ việc đảm bảo công bằng cho chị H".

Ngoài ra, chỉ đạo Hội liên hiệp phụ nữ TP.Yên Bái, phường Nguyễn Thái Học quan tâm, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Theo bà Thúy, đây là vụ việc đáng lên án và các cơ quan chức năng cần kịp thời lên tiếng, bảo vệ cho phụ nữ bị bạo lực.

Vụ việc bạo hành vợ tại Yên Bái sẽ được xử lý nghiêm để ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, Sở Lao Động- Thương binh và Xã hội tỉnh đã có công văn đề nghị UBND TP.Yên Bái chỉ đạo các phòng chuyên môn, cơ quan chức năng phối hợp, vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm đối tượng gây bạo lực theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cần thông tin công khai trước dư luận để cùng vào cuộc đấu tranh chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan cung cấp dịch vụ hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân (cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý, pháp lý, y tế...).

Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái đang tiến hành điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết "Truy tìm người chồng bạo hành vợ xuyên đêm ở Yên Bái".

Theo đó, đêm 9.10, rạng sáng ngày 10.10, chị Kiều Thị Thu H. chia sẻ lên trang cá nhân loạt hình ảnh, clip cơ thể bị bầm tím, mắt, môi tụ máu.

Theo lời H., chị bị chồng đánh từ 11h đêm đến 4h sáng. Trong lúc đánh có dùng cả gậy sắt làm mặt mũi và cơ thể chị bầm tím, biến dạng.

Sau đó, chị H. đã trình báo sự việc tới cơ quan chức năng và gửi đơn kiện người chồng. Khi cơ quan chức năng tiến hành khám xét và thực nghiệm hiện trường tại nhà riêng của hai vợ chồng ở phường Nguyễn Thái Học thì phát hiện người chồng tên Tuấn không có mặt tại địa phương.

Thông tin đến PV, Tuấn cho biết: “Tôi ko phủ nhận việc đã đánh vợ nhưng không đánh như H. khai báo về việc dùng gậy đánh đập, nhốt đánh từ 23h đêm tới 4h sáng”.

Còn chị H. thì cho hay: "Tôi không bao giờ quên được đêm hôm đó (đêm 9, rạng sáng 10.10). Đến giờ người vẫn chưa hết bầm tím vì những trận đòn lúc đó gây ra”.

Ngoài ra, theo chị H. đến giờ chị vẫn bị sang chấn tâm lý do ám ảnh từ việc bị bạo hành xảy ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn