MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dù bỏ ra hơn 80 triệu đông để chế ra chếc xe chữa cháy mini độc đáo với đầy đủ tính năng nhưng anh Lý Nhơn Thành mong nó "thất nghiệp" vì không muốn cháy nổ xảy ra. Ảnh: Trường Sơn

Độc đáo xe ba gác chữa cháy tự chế nhưng... mong sao đừng dùng tới

Trường Sơn LDO | 07/03/2018 06:30
Bỏ ra hơn 80 triệu đồng, trong đó có hàng chục triệu đồng vay để chế chiếc xe chữa cháy được xem là “độc nhất Sài Gòn”, nhưng anh Lý Nhơn Thành mong sao đừng bao giờ dùng đến nó vì anh không muốn bà con lâm cảnh hoạn nạn, tài sản thiệt hại vì cháy nổ.

Đến chân cầu Calmette nối quận 1 và quận 4 (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), ai cũng nhìn thấy có một chiếc xe ba gác máy màu đỏ với dòng chữ “Phòng cháy hơn chữa cháy” đậu trước trụ sở Ban bảo vệ dân phố 2 do anh Thành làm trưởng ban.

Anh Thành cho biết, trước đây anh có chế một xe chữa cháy từ một chiếc xe phân khối lớn. Trên chiếc xe đó, anh trang bị hai thùng chứa nước, cùng máy bơm, vòi xịt để phun nước ra xa. Nhờ chiếc xe đó mà anh đã góp phần dập tắt nhiều đám cháy to nhỏ trên địa bàn, nhất là những vụ cháy nhà dân trong các con hẻm nhỏ.

Chiếc xe môtô chữa cháy trước đây mà anh Thành chế tạo. Ảnh: Tư liệu

Vốn đam mê chữa cháy, anh quyết tâm chế một chiếc xe chữa cháy khác có công suất lớn hơn, phun được nhiều nước đi xa hơn. Thế là cách đây mấy tháng, anh dùng tiền túi và đi vay mượn thêm để mua một chiếc xe ba gác máy về để “chế xe chữa cháy mini” phục vụ bà con.

Khoang chở hàng anh đặt lên một chiếc thùng thép, dung tích 1.000 lít chứa nước. Để có thể phun nước lên cao, anh chế một cơ cấu nâng hạ chiếc ống thép để nâng vòi phun lên cao. Nhờ đó, chiếc xe có thể đủ sức dập tắt đám cháy trên tầng 2 của một ngôi nhà nào đó.

Kể về quá trình chế chiếc xe chữa cháy độc đáo này, anh nói từ khi lên ý tưởng đến khi thực nghiệm thành công, anh và các thành viên trong Ban bảo vệ dân phố mất mấy tháng trời. Để các thành viên khác có thể phát huy các ý tưởng sáng tạo, anh dùng nhiều cách để kích thích anh em tham gia, đưa ra những ý tưởng, giải pháp để xe có hiệu quả cao hơn.

Thấy anh làm xe chữa cháy tốn kém, ai cũng hỏi tiền đâu mà đầu tư mua xe, mua thép, vật liệu, máy móc... thì anh nói đã làm việc chung thì không nghĩ đến tốn kém. Chủ nợ cũng bất ngờ vì cứ nghĩ anh mượn tiền để làm ăn gì đó chứ đâu biết anh đi mượn để chế xe chữa cháy.

Chiếc xe ba gác chữa cháy nằm ngay chân cầu Calmette . Ảnh: Trường Sơn

Chiếc xe ba gác chữa cháy độc đáo đã hoàn thành, đủ sức dập tắt những vụ cháy nhưng anh và các thành viên khác đều mong muốn không dùng đến nó, vì mỗi khi xảy ra cháy nổ thì hậu quả khó lường hết được.

Thực hiện câu khẩu hiệu “Phòng cháy hơn chữa cháy” trên chiếc xe, anh nghĩ ra cách thu âm trước những thông báo về an toàn cháy nổ rồi cóp vào USB. Đến dịp lễ tết, anh cắm USB vào xe môtô rồi đi khắp các ngõ hẻm để phát những thông báo đó cho bà con cảnh giác, cẩn thận trong sinh hoạt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn