MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các thành viên đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel sát cánh cùng lực lượng chức năng cứu người tại hiện trường vụ cháy chung cư mini. Ảnh: Tô Thế

Đội hỗ trợ sơ cứu kể lại giờ phút tìm kiếm sự sống ở chung cư mini bị cháy

Hương Giang LDO | 14/09/2023 20:00

Suốt cả đêm, bằng sự nỗ lực hết mình của Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel (Hà Nội), những tia hy vọng cuối cùng đã được thắp lên, 12 nạn nhân đã được cứu sống trong đống đổ nát, trong mịt mù khói lửa của đám cháy kinh hoàng.

Khi xảy ra vụ cháy chung cư mini đêm 12.9, lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với các lực lượng khác nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai phương án chữa cháy và tìm kiếm người mắc kẹt bằng những nỗ lực cao nhất.

Chia sẻ với Lao Động ngày 14.9, một thành viên của Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel vẫn nghẹn ngào khi nhớ lại giây phút tìm kiếm sự sống ở hiện trường vụ cháy chung cư mini.

Đó là lúc 23h45 ngày 12.9, Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel (Hà Nội) nhận được thông tin có một vụ cháy nghiêm trọng tại Khương Hạ, lúc đó, anh Phạm Quốc Việt - Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel đã ngay lập tức điều một xe sơ cứu đang trực từ Ngã Tư Sở đến ngay địa điểm cháy.

Xét những thông tin nhận được, anh Việt nhận định đám cháy này rất nghiêm trọng, có quá nhiều người bị nạn, anh Việt tiếp tục điều xe đến hiện trường. Tổng số tình nguyện viên là khoảng 40 người, hỗ trợ công tác sơ cấp cứu từ 0h đến 7h sáng ngày 13.9.

Khi ngọn lửa được khống chế, đội sơ cứu đã cùng lực lượng phòng cháy rà soát từ tầng 1, đánh dấu vị trí những người tử nạn.

"Lên đến tầng 8, cảm giác vô vọng bao trùm. Có những nhà tử nạn cả gia đình"- anh Việt nhớ lại. Trong đêm tối mịt mùng, khét lẹt của đám cháy, đội hỗ trợ sơ cứu quyết vượt lên sự sợ hãi, tuyệt vọng. Họ vừa tìm kiếm sự sống trong đống đổ nát, vừa cầu nguyện phép màu.

"Ở tầng 6, có những gia đình đã có người mất ngay ở cửa. Tôi phải kiểm tra từng người một, đến người cuối cùng, tôi đã thấy lạnh người. Nhưng tia hy vọng lóe lên sau khi đo nồng độ oxy trong máu thì tôi phát hiện cô ấy vẫn còn sự sống.

Ngay lập tức, tôi cõng người phụ nữ xuống tầng 1 giao cho lực lượng cấp cứu. Tiếp đó, một em bé nhỏ tuổi cũng đã quá may mắn khi được phát hiện kịp thời"- anh Việt kể.

Lực lượng chức năng cùng các thành viên đội hỗ trợ sơ cứu cứu người bị nạn. Ảnh: Tô Thế

Suốt cả đêm, bằng sự nỗ lực hết mình của đội hỗ trợ sơ cứu, những tia hy vọng cuối cùng đã được thắp lên, 12 nạn nhân đã được cứu sống trong đống đổ nát, trong mịt mù khói lửa của đám cháy kinh hoàng.

"Nếu đội sơ cứu đến chậm khoảng 10- 15 phút thôi thì nhiều nạn nhân đã không còn cơ hội sống. Chúng tôi đã hỗ trợ 12 nạn nhân, sơ cứu rồi nhanh chóng đưa họ đi cấp cứu. Thực sự là may mắn. Họ là những sự sống cuối cùng còn sót lại trong đám cháy"- anh Việt kể lại.

Đó là một đêm rất dài với họ, những giọt nước mắt bị kìm nén, những nỗi đau phải ém trong lòng - 40 thành viên của Đội hỗ trợ sơ cứu, trong đó có nhiều người là nữ, đã vượt lên tất cả - vượt lên sự tuyệt vọng, kiệt sức để sát cánh cùng lực lượng chức năng cứu người khỏi đám cháy.

Vụ cháy chung cư mini số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ xảy ra vào hồi 23h50 ngày 12.9. Ngôi nhà có diện tích khoảng 200m2 nằm ở địa hình ngõ nhỏ, sâu, cách phố Khương Hạ 400m.

Đến 5h ngày 13.9, thống kê sơ bộ, đã thực hiện cứu nạn thành công trên 70 người, đưa đi cấp cứu 54 người. Ngoài ra, vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội đã khiến 56 người tử vong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn