MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đội mưa đến Thánh địa La Vang để đón Giáng sinh

HƯNG THƠ LDO | 25/12/2020 06:53

Mưa phùn kèm thời tiết lạnh buốt, nhưng ở Thánh địa La Vang (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vẫn có khá đông người đến đón Giáng sinh.

Từ 19h tối 24.12, hàng nghìn người dân đã đến Thánh địa La Vang (Trung tâm hành hương Mẹ La Vang) để đón Giáng sinh và cầu mong bình an cho gia đình. Khá đông bạn trẻ đã đến đây để chụp hình, ghi lại khoảnh khắc đêm Giáng sinh ở khu vực linh đài, tháp cổ.

Được biết, Thánh địa La Vang là nơi hành hương quan trọng của người Công giáo Việt Nam. Các tín hữu tin rằng, Đức Mẹ Maria hiển linh ở khu vực này vào năm 1798. Một nhà thờ đã được xây dựng gần ba cây đa, nơi họ tin là Đức Mẹ đã hiện ra và được Tòa Thánh tôn phong là Tiểu vương cung thánh đường La Vang.

Khuôn viên của Thánh địa La Vang rất rộng, vào đêm Giáng sinh mọi nẻo đường ở nơi này đều được trang hoàng đèn điện.
Khu vực tháp cổ là nơi được trang hoàng lung linh nhất. Nơi này cũng tập trung đông đảo giới trẻ chụp hình kỷ niệm.
Bên trong nhà nguyện Đức mẹ La Vang, giáo dân tập trung làm lễ.
Bên ngoài, dù trời mưa nhưng người dân vẫn đến đón Giáng sinh khá đông.
22h đêm 24.12, dòng người ra vào Thánh địa La Vang vẫn tấp nập.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn