MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các thành viên trong Đội tình nguyện nấu cơm phục vụ tuyến đầu chống dịch đã tự nguyện cắt tóc. Ảnh: PM

Đội quân tình nguyện nấu cơm cho lực lượng chống dịch nguyện xuống tóc

Huân Cao LDO | 07/08/2021 17:22

Đội quân tình nguyện Tường Nguyên (quận 4, TPHCM) chuyên nấu cơm phục vụ cho người dân khu cách ly và Bệnh viện Dã chiến, tự nguyện cắt bỏ tóc xanh nguyện cầu dịch bệnh sớm qua đi.

Đại đức Thích Minh Phú cắt tóc cho từng thành viên. Ảnh: PM

Chiều 7.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, Đại đức Thích Minh Phú - Chủ tịch Hội Từ thiện Tường Nguyên (quận 4, TPHCM) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Đội quân tình nguyện chuyên nấu cơm phục vụ cho người dân tại khu cách ly và Bệnh viện Dã Chiến đã trải qua 67 ngày đêm phục vụ cho việc nấu cơm này.

Qua 67 ngày đêm, Đội quân tình nguyện với hơn 30 thành viên đã nấu cả trăm nghìn xuất cơm, phục vụ miễn phí bà con tại nhiều khu vực cách ly và lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến.

Hiện mỗi ngày Đội tình nguyện nấu hơn 8000 suất sơm để phục vụ người dân khu cách ly và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: PM

Thời gian tới, Đội quân tình nguyện tiếp tục tăng thêm suất nấu cơm lên đến 10.000 suất/ngày, để phục vụ người dân tại các khu cách ly, cũng như đội ngũ y bác sỹ và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngày 7.8 các thành viên trong Đội tình nguyện này, đã tự nguyện cắt tóc xanh để nguyện cầu cho dịch bệnh sớm qua đi.

Các thành viên nguyện xuống tóc để nguyện cầu cho dịch bệnh sớm qua đi. Ảnh: PM

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn