Trong suốt 2 năm vì đại dịch, các nhà thờ đều đóng cổng để thực hiện chủ trương giãn cách xã hội. Các ngày lễ trọng và các hoạt động trong năm đều phải tham dự trực tuyến.
Cho tới năm nay, khi tình hình dịch ổn hơn, các nhà thờ hoạt động trở lại. Đặc biệt trong ngày đại lễ hôm nay 17.4, đồng bào Công giáo Cần Thơ đã hân hoan và xúc động đón lễ Phục Sinh đầu tiên sau “bình thường mới”.
“Lễ Phục Sinh năm nay rất vui vì được đến nhà thờ. Đến mà gặp Cha, gặp các Sơ với anh chị em, mọi người đều mạnh khỏe hết là mình mừng lắm", cô Nga - giáo dân tại Tòa Giám Mục Cần Thơ - chia sẻ.
Ông Nguyễn Ngọc Tiến - giáo dân thuộc Giáo xứ Thới Thạnh - vui mừng thổ lộ: “Năm nay Giáo xứ tổ chức lễ rất long trọng và sốt sắng. Từ quý Cha, quý thầy, quý Sơ đến các các giáo lý viên, huynh trưởng,... đều tất bật cả tuần nay để chuẩn bị”. Ông Tiến cho biết, sau khi đi lễ về gia đình sẽ tổ chức ăn tiệc tại nhà thật lớn để mừng lễ Phục Sinh trong năm nay.
Cô Huyền - giáo dân thuộc Giáo họ An Hòa - chia sẻ: “3 ngày nay, ngày nào cô cũng ráng tranh thủ đi làm về sớm để được đến nhà thờ tham dự Thánh lễ. Cô nhớ cái ngày lễ Giáng Sinh, đi ngang mà nhà thờ đóng cửa, lúc ấy cô buồn lắm. Nhưng vì dịch bệnh nên mình chỉ biết ở nhà cầu nguyện thêm chứ cũng không làm gì được”.
Không chỉ các hoạt động mừng lễ của người lớn mà niềm vui mừng đại lễ cho các em thiếu nhi trong giáo xứ cũng rất được quan tâm.
Trong không khí phấn khởi mừng lễ Phục Sinh, Linh mục Giuse Nguyễn Công Lập (Cha Sở tại Tòa Giám Mục Cần Thơ) chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng được tổ chức lại các nghi lễ tuần Thánh một cách long trọng. Năm nay rất đặc biệt, vì sau thời gian giãn cách, giờ được thoải mái tổ chức lễ hơn nên trong lòng ai cũng vui”.
Cha Sở cho biết thêm, để đảm bảo công tác an toàn phòng dịch, giáo xứ cũng khuyến cáo thực hiện 5K, trong đó thực hiện mang khẩu trang, khử khuẩn đầy đủ và giáo dân dự lễ chấp hành rất nghiêm chỉnh để đảm bảo sức khỏe cho cá nhân và cho tất cả mọi người.
Những hình ảnh mừng đại lễ Phục Sinh của đồng bào Công giáo Cần Thơ năm 2022: