MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dòng người khóc thương tiễn biệt các nạn nhân. Ảnh: Phạm Đông

Dòng người khóc thương tiễn biệt các nạn nhân trong vụ cháy ở Khâm Thiên

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN LDO | 10/07/2023 11:27

Sáng ngày 10.7, không khí tang thương bao trùm Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội. Hơn 2 ngày kể từ khi vụ hoả hoạn xảy ra tại ngôi nhà 5 tầng ở Khâm Thiên, gia đình đã tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số.

Đúng 8h, từng đoàn người lặng lẽ vào dâng hương, tiễn biệt các nạn nhân. Vòng hoa trắng nối dài từ ngoài cổng nhà tang lễ tới tận sâu bên trong.

Nhìn 3 di ảnh xếp ngay ngắn, nhiều người không cầm được nước mắt.

Dòng người vào tiễn biệt các nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: Phạm Đông

Bà dì bên ngoại của hai bé M, U sáng sớm từ Hưng Yên lên Hà Nội để nhìn mặt 2 cháu lần cuối. Bà kể, ngày 2 em còn bé bà cùng bà ngoại hai em thường xuyên lên chăm bẵm rồi sau đó bà ở trên Hà Nội đưa đón các cháu đi học.

“Hôm trước chúng nó mới gọi điện về bảo sẽ xin bố mẹ về quê chơi với bà, thế mà lời hứa đó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa” - bà dì bật khóc.

Bố của 2 nạn nhân khóc nghẹn tiễn biệt 2 con. Ảnh: Phạm Đông

Chị Nguyễn Thị Đào - chị họ của nạn nhân chia sẻ, cách đây ít ngày vợ chồng anh Nguyễn Văn Kế đưa 2 con là cháu Nguyễn Quang M (sinh năm 2010) và Nguyễn Phương U (sinh năm 2012) về quê nội.

Chị Đào cho biết, M và U đều ngoan ngoãn, thông minh và hòa đồng. "Hôm các em về quê chơi cả nhà nấu ăn tụ họp với nhau vui vẻ. Em mới quay về nhà ở Hà Nội thì xảy ra cơ sự đau lòng này” - chị Đào bật khóc kể lại.

Nghe mọi người kể lại, chị Đào được biết thi thể hai em M và U được phát hiện trong nhà vệ sinh tầng 4, còn em Dương Thị D thì được phát hiện trên giường.

Theo chị Đào, vì lo sợ cha mẹ già yếu, anh Kế đã giấu chuyện tang thương này. Tuy nhiên, vì sự việc không thể giấu được mãi nên tối ngày 9.7, anh đã kể lại nỗi đau xót này với cha mẹ.

“Ông nội hai em sức khoẻ yếu, lại bị huyết áp cao nên gia đình đều lo ông sẽ bị sốc nặng. Tuy nhiên, việc này cũng không thể giấu mãi được nên gia đình cũng đã động viên tâm lý ông rồi nói cho ông biết" - chị Đào nói.

Chị Đào kể, trước đây bà nội cũng thường xuyên ở Hà Nội chăm sóc cho M và U. Thế nhưng hai năm trở lại đây, bà nội về quê chăm cho ông. Chính vì ở bên các cháu từ nhỏ nên bà vô cùng thương yêu các cháu.

Theo chị Đào, kể từ khi xảy ra sự việc, chị Dương Thị Quyên (mẹ M và U) sốc nặng, phải nằm viện và có bác sĩ túc trực 24/24.

Còn về nạn nhân Dương Thị D, là cháu ruột của chị Dương Thị Quyên. D vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong thời gian nghỉ hè, D lên giúp cô chú trông nhà và hai em thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Người thân cũng cho biết thêm, thi thể 3 nạn nhân xấu số được đưa về hoả táng tại Nhà hoá thân hoàn vũ Văn Điển. Tro cốt của hai em M và U được đưa lên chùa, còn em D được đưa về quê nhà ở Hưng Yên chôn cất.

Lễ tang của các nạn nhân được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa. Ảnh: Phạm Đông

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn