MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dự án 1.200 tỉ đồng chết yểu làm nhiều hộ dân Quảng Ngãi khổ cả chục năm

NGỌC VIÊN LDO | 13/07/2023 11:31

Quảng Ngãi - Dự án khu thương mại - dịch vụ Vina Universal Paradise rộng gần 60ha (nay đổi tên thành dự án khu đô thị An Sơn) do Công ty cổ phần đầu tư khu du lịch - phim trường Vina làm chủ đầu tư, cấp phép năm 2008, với tổng vốn khoảng 1.200 tỉ đồng, nằm ở vị trí đắc địa ở TP Quảng Ngãi, nhưng đến nay chỉ là bãi đất trống.

Phía sau dự án nghìn tỉ “chết yểu” là hàng trăm hộ dân sống lay lắt vì nhà cửa sập đổ, xuống cấp nghiêm trọng. Ông Ngô Quang Sơn (75 tuổi) ở tổ dân phố Liên Hiệp 2C, phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi than thở: “Năm 2008, gia đình đồng ý giao 2.000m2 đất ruộng để phục vụ xây dự án khu đô thị An Sơn, đồng thời gia đình cũng nằm trong diện được di dời tái định cư, nhưng mãi đến nay dự án vẫn giậm chân tại chỗ, nhà cửa phải nằm trong vùng quy hoạch treo xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được xây mới, sổ đỏ không thể thế chấp vay vốn ngân hàng để kinh doanh, khiến người dân thiệt thòi đủ đường”.

Vướng quy hoạch treo, nên dù nhà xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được xây mới, nên dân phải sống trong cảnh thấp thỏm lo nhà sập.

Ông Ngô Quang Sơn kể lại: “Nhà tôi xây đã hơn 30 năm, trưa ngày 10.7, khoảng 1/3 căn nhà bất ngờ đổ sập ngay vị trí giường tôi nằm ngủ, rất may lúc đó không có ai ở nhà, nếu không thì đã có thương vong. Lỗi không phải của người dân, nhưng chúng tôi là người hứng chịu mọi khó khăn vì dự án án treo. Mong các cấp chính quyền sớm có phương án di di dời các hộ dân ra khỏi vùng quy hoạch treo”.

Cùng chung cảnh ngộ, ông Bùi Văn Hà (55 tuổi) ở tổ dân phố Liên Hiệp 1B, phường Trương Quang Trọng than thở: “Nhà tôi xuống cấp nghiêm trọng không còn ở được nữa, vì mái ngói, trần nhà bị mục nát, nhưng cơ quan chức năng không cho xây mới vì vướng quy hoạch treo, lo nhà sập nên năm 2018, hai vợ chồng tôi phải chuyển sang ở nhờ nhà con trai ruột”.

Theo kế hoạch, toàn bộ công trình hoàn thành sau 4 năm, tuy nhiên, đến nay dự án mới chỉ giải phóng mặt bằng 12ha, đạt 22%, với tổng chi phí bồi thường gần 21 tỉ đồng.
Năm 2019, chủ sở hữu dự án thay đổi sang nhóm cổ đông mới là công ty thành viên với 100% vốn ngân hàng PVcomBank.
Ông Bùi Văn Hà ở tổ dân phố Liên Hiệp 1B, phường Trương Quang Trọng trong ngôi nhà rách nát vì không được sửa chữa, xây mới do vướng quy hoạch treo của dự án khu đô thị An Sơn. Ảnh: Ngọc Viên
Suốt 15 năm chịu đựng cảnh dang dở, nhiều hộ dân đã bỏ nhà đi tìm nơi ở mới. Ảnh: Ngọc Viên
Tuy sinh sống ở vị trí đắc địa của TP.Quảng Ngãi, đời sống của hàng trăm hộ dân ngày càng khốn khổ, nhà cửa rách nát. Ảnh: Ngọc Viên
Nhà của anh Lê Văn Thi ở tổ dân phố Liên Hiệp 1B bị nứt vách, xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được xây dựng mới. Ảnh: Ngọc Viên
Anh Lê Văn Thi ở tổ dân phố Liên Hiệp 1B dùng cây gỗ để chằn chống nhà cửa. Sống trong tâm trạng thấp thỏm vì lo nhà sập. Ảnh: Ngọc Viên
Tháng 6.2023, gió lớn đã cuốn bay phần mái nhà của ông Ngô Quang Thống ở tổ dân phố 2C, phường Trương Quang Trọng. Ảnh: Ngọc Viên
Sống trong cảnh nắng nóng mưa dột nhưng nhiều người dân không được xây nhà mới. Ảnh: Ngọc Viên
Đường sá không được đầu tư xây dựng. Ảnh: Ngọc Viên
Người dân dùng gạch để chằng chống phần mái. Vào mùa mưa bão, dân không dám ở trong nhà vì lo nhà sập. Ảnh: Ngọc Viên
Dự án sau 15 năm chỉ nằm trên giấy, khuôn viên dự án trở thành nơi đổ chất thải. Ảnh: Ngọc Viên
Có 160 hộ dân nằm trong vùng dự án bị ảnh hưởng vì dự án treo này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn