MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dũng cảm cứu 2 người nước ngoài đuối nước, 2 thanh niên bị kiệt sức

ĐÌNH TRỌNG LDO | 21/06/2023 06:30

Bình Dương - Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, 2 thanh niên suýt bị đuối nước khi cứu 2 mẹ con người nước ngoài trượt chân chới với dưới sông Sài Gòn.

Vụ đuối nước xảy ra ở sông Sài Gòn, đoạn qua công viên đi bộ Bạch Đằng, thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Có 2 mẹ con người nước ngoài và 2 thanh niên được cứu vớt trong vụ việc.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h cùng ngày, bé gái khoảng 8 tuổi cùng mẹ là người nước ngoài chơi ở mé sông Sài Gòn. Do bị trơn, bé gái trượt xuống sông Sài Gòn. Người mẹ nhảy xuống sông cứu con nhưng cả 2 chới với dưới sông.

Đúng lúc này, chị Phạm Ngọc Kim Phương (ngụ thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) cùng chồng là anh Nguyễn Văn Hảo (31 tuổi, quê ở Bảo Lộc, Lâm Đồng) đi chơi đến điểm này.

Điểm xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

"Khi đến đây, em nhìn thấy có đôi dép nên nghĩ có ai đó bị nước cuốn trôi. Em cởi nón bảo hiểm nhìn thì thấy một bé gái chới với dưới dòng nước sông Sài Gòn.

Anh Hảo đưa vội điện thoại cho em rồi nhảy xuống để cứu bé gái. Chồng em mò tìm thấy bé cố gắng đẩy vào bờ nhưng không được, nước cứ đẩy 2 người ra xa khỏi bờ. Người mẹ lúc này thì bám được vào bèo nhưng cũng đang chơi với. Thấy chồng chỉ còn mắt và mũi ngửa lên trên, em rất lo lắng sợ chồng chết đuối luôn rồi" - chị Kim Phương kể.

Thời điểm này, chị Kim Phương kêu gọi người dân cứu giúp. Một thanh niên ở gần đã lao xuống dòng nước cho anh Hảo bám vào nhưng cũng bị đuối nước không bơi vào bờ được.

Cả 4 người có nguy cơ bị đuối nước, rất may người dân chạy đến rất đông nhảy xuống sông dùng gậy, dây để kéo các nạn nhân lên bờ.

Anh Hảo xuống cứu 2 mẹ con người nước ngoài khiến anh bị đuối sức. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

"Nghe tiếng kêu cứu, nhiều thanh niên và người dân khác cùng đến ứng cứu. Hai mẹ con người nước ngoài được cứu sống đưa lên bờ. Chồng em và người thanh niên thì khoảng 10 phút sau mới được đưa lên. Cả 2 lúc này đã kiệt sức, người thanh niên nằm lả người ngay ở trên bờ, chồng em thì bị ói. Về đến nhà vẫn ói, khó thở. Đến khoảng 22h30 thì chồng em đã khỏe lại"- chị Kim Phương cho biết.

Anh Hảo bị kiệt sức khi được đưa lên bờ. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Vụ đuối nước may mắn không có ai bị tử vong. Khi các nạn nhân được đưa lên an toàn, những người ở trên bờ vừa hồi hộp vừa vui mừng phấn khởi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn