MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tang thương bao trùm xóm nhỏ

Em của nạn nhân vụ chìm cano: "Chị còn nói khi về sẽ ở nhà trông cháu"

PHƯƠNG NGÂN - ANH TÚ LDO | 28/02/2022 19:41

TPHCM - "Trước khi đi, chị còn nói sau chuyến du lịch này sẽ ở nhà trông cháu ngoại sắp chào đời vậy mà chị đi mãi không về..." - chị Nguyễn Thị Thu Hương, em của nạn nhân Thu L. (nạn nhân trong vụ chìm cano ở Quảng Nam khiến 17 người tử vong) kể lại trong nước mắt.

Theo kế hoạch, ngày 28.2, đoàn du lịch 8 người trong cùng xóm tại hẻm 730, Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, TPHCM trở về sau chuyến du lịch tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam. Những tưởng chuyến đi sẽ đầy niềm vui, nhưng ngày trở về chỉ toàn là nước mắt. 8 thành viên, nay chỉ còn 4 người trở về cùng với 4 chiếc quan tài sau tai nạn trên biển Cửa Đại.

“Như có linh cảm chẳng lành…”

Ngồi trước nhà, đôi mắt anh Nguyễn Xuân Tuấn - con bà Nguyễn Thị K (69 tuổi, nạn nhân tử vong trong vụ chìm cano ở Quảng Nam) dõi ra đường, chờ chuyến xe đưa thi thể của mẹ và chị trở về.

 Con xóm nhỏ có đến 3 đám tang trong cùng một ngày.

“Chiều thứ 7 khi đang làm việc, không hiểu sao trong lòng tôi thấy nôn nao, tim tôi đau nhói như có linh cảm chẳng lành. Một lúc sau, tôi nghe tin báo nhà tôi chết hết rồi, lúc ấy tôi như mất hồn, không biết thế nào” - anh Nguyễn Xuân Tuấn nhớ lại.

Mẹ, chị gái (Nguyễn Thị Kim L) và anh trai ruột của anh Tuấn cùng có mặt trên chiếc cano xảy ra tai nạn trên biển Cửa Đại, trong đó chỉ có anh trai là may mắn thoát chết, còn mẹ và chị gái không thoát được. Anh Tuấn bày tỏ: "Không có nỗi đau nào lớn hơn khi một ngày cùng mất đi hai người thân yêu". Anh nhớ lại, cách đây mấy ngày, trước khi đi du lịch, chị Kim L còn mua cho mỗi người một đôi giày thể thao và sang bàn kế hoạch sẽ đi những nơi nào với mẹ cùng anh trai.

Trước chuyến đi, mẹ anh Tuấn còn chuẩn bị sẵn cơm cho anh, nhưng không ngờ đó là lần cuối cùng anh được gặp mẹ và chị. "Không hiểu sao gia đình tôi lại gặp tình cảnh éo le như thế, người mất không chỉ gia đình mình mà còn cả trong xóm” – anh Tuấn xúc động kể lại.

 Sau chuyến đi này, anh Tuấn không còn được ăn cơm mẹ nấu mỗi ngày nữa.

Cách nhà anh Tuấn không xa, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hương cũng đang tổ chức tang lễ cho chị gái Nguyễn Thị Thu L. “Trước lúc xảy ra tai nạn, tôi có theo dõi chị ấy đăng ảnh rất vui nhưng khi gọi thấy chị hơi buồn buồn, có lẽ chị cảm thấy có điềm gì đấy” – chị Nguyễn Thị Thu Hương chia sẻ.

Nén chặt nỗi đau

Nén chặt nỗi đau, anh Nguyễn Tấn Hiệp đưa thi thể vợ - chị Nguyễn Thị Thu L. về TPHCM lo hậu sự. Đứng trước quan tài vợ, anh Hiệp chỉ biết khóc vì đã cố gắng cứu vợ nhưng bất thành. “Khi cano lật, tôi rơi vào trạng thái bấn loạn, cố tìm cách ra ngoài rồi lặn xuống cứu vợ, tôi ngoi lên, lặn xuống nhiều lần để tìm vợ, nhưng tay tôi chỉ với được mấy người không phải vợ tôi” – anh Hiệp kể lại trong nước mắt.

 Anh Nguyễn Tấn Hiệp - chồng chị Nguyễn Thị Thu L khóc nghẹn.

Sau khi được đội cứu hộ đưa lên bờ, những người còn sống không còn giữ được bình tĩnh, chỉ có anh Hiệp cố kìm nén đau thương ghi tên tuổi, danh tính các nạn nhân. “Tôi là người lấy khăn lau mặt từng người, đất cát bám đầy, có lẽ nhìn cảnh tượng thi thể xếp hàng, không phải ai cũng có tinh thần để mà trụ vững”. Chân tay anh Hiệp đầy vết xước vì những va đập trong lúc cano lật. Nén nỗi đau thương khi vợ mất, anh Hiệp cứng rắn trước những lời động viên của hàng xóm: “Em không sao, em phải gắng gượng để lo tang sự cho vợ và còn lo cho 2 đứa con nhỏ nữa. Cảm ơn các anh chị”, anh Hiệp nói.

Nguyễn Gia Hân - con gái chị Nguyễn Thị Thu L. - không biết mai đây sẽ thế nào khi không còn mẹ bên cạnh. 

Chị L. ra đi để lại 2 đứa con gái, con nhỏ mới học lớp 5, con lớn 18 tuổi đã lấy chồng và đang mang thai tháng thứ 4.  “Em cũng không biết mai này khi em sinh con sẽ thế nào khi không còn mẹ bên cạnh" - Nguyễn Gia Hân, con gái chị Nguyễn Thị Thu L. khóc nghẹn...

"Trước khi đi, chị còn nói sau chuyến du lịch này sẽ ở nhà trông cháu ngoại sắp chào đời vậy mà chị đi mãi không về..." - chị Nguyễn Thị Thu Hương, em của nạn nhân Thu L. kể lại trong nước mắt.

Trong ngày 28.2, đại diện UBND phường 15, quận Gò Vấp cùng các đoàn thể của quận, TPHCM cũng đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử nạn trong vụ chìm cano tại Quảng Nam. 

Theo đại diện UBND phường 15, quận Gò Vấp, phía địa phương cũng có hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong công tác chuẩn bị an táng. Bên cạnh đó, MTTQ phường cũng trích quỹ vì người nghèo hỗ trợ mỗi nạn nhân 1,5 triệu đồng; Đảng ủy, Ủy ban hỗ trợ mỗi nạn nhân 500.000 đồng/người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn