MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Lê Kim Thủy, nhân viên phòng hành chính quản trị bệnh viện Từ Dũ, là mẹ của những trẻ bị bỏ rơi.

Gần 5 năm, đăng ký khai sinh cho khoảng 250 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

K' Liệp LDO | 23/11/2017 10:34
Sáng 23.11, đại diện bệnh viện Từ Dũ (TP. HCM) cho biết, gần 5 năm qua, bệnh viện đã đăng ký làm giấy khai sinh cho khoảng 250 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và người không có thân nhân.

Năm 2013, trước tình trạng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và người không có thân nhân tại bệnh viện Từ Dũ không có giấy khai sinh dẫn đến khó khăn trong việc khám chữa bệnh, Trưởng phòng hành chính quản trị bệnh viện - ông Đỗ Hồng Dân đã đề xuất lên ban giám đốc bệnh viện về việc làm giấy khai sinh cho những người này.

“Có giấy khai sinh, các trẻ sẽ thuận lợi hơn trong việc được mua bảo hiểm y tế, được khám chữa bệnh miễn phí, giảm phí... Để thuận lợi trong việc này, phòng đã đề xuất lên ban giám đốc và được chấp thuận. Từ đó đến nay, mọi giấy tờ, thủ tục liên quan điều giao cho chị Lê Kim Thủy làm”, ông Dân nói.

Từ đó, ngoài công việc chính là văn thư lưu trữ, phụ trách công đoàn phòng hành chính quản trị bệnh viện,… chị Thủy được giao thêm việc phải đến UBND phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để làm giấy tờ, thủ tục xin đăng ký giấy khai sinh cho các trẻ sơ sinh bị bỏ rơi và người không có thân nhân tại bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, chị Lê Kim Thủy - nhân viên phòng hành chính quản trị bệnh viện Từ Dũ - cho biết: “Mới đầu làm công việc này chị rất lo lắng. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo của bệnh viện và phía UBND phường Phạm Ngũ Lão, chị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay, đã có gần 250 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, người không có thân nhân được làm thủ tục đăng ký và đã có khai sinh”.

Điều đặc biệt, tất cả trẻ bị bỏ rơi, người không có thân nhân đều đứng tên người đi khai sinh là chị Lê Kim Thủy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn