Cuộc triển lãm cây cảnh quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Thái Bình
Trà Khê là một vùng đất trù phú, màu mỡ ven sông Hồng chảy qua địa phận xã Tân Lập (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Làng Trà Khê gồm 3 xóm Quang Trung, Trung Nội và Tân Thành có tổng số khoảng 1.400 nhân khẩu, trong đó 80% người dân từ lâu đời làm nghề trồng, chăm sóc, tạo dáng, buôn bán cây cảnh.
Ngày 18.5, trong cái nắng gắt cháy da thịt của miền Bắc những ngày hè tháng 5, PV Lao Động được tận mắt chứng kiến và cảm thấy bất ngờ trước công tác chuẩn bị, hoàn thiện các khâu cuối cùng của người dân, hội viên Chi hội Sinh vật cảnh Trà Khê trước giờ khai mạc triển lãm lớn nhất trước nay tại đây.
Ông Hoàng Văn Sắc - Phó Chi hội trưởng Chi hội Sinh vật cảnh Trà Khê, Trưởng Ban tổ chức triển lãm Sinh vật cảnh 2023 - cho biết: "Đây là lần thứ 2 chi hội tổ chức một triển lãm sinh vật cảnh ngay tại thôn Trà Khê, lần đầu vào năm 2019. Quy mô lần này lớn hơn rất nhiều, kết hợp lễ khánh thành nhà văn hóa và cổng làng. Gần 800 tác phẩm cây đến từ anh em các hội, chi hội sinh vật cảnh các tỉnh khu vực miền Bắc đều đã hội ngộ đủ về đây từ mấy ngày qua".
Không chỉ là một cuộc triển lãm...
Theo ông Sắc, vào tối nay (18.5) tại sân khấu chính đặt ở sân nhà văn hóa thôn mới sẽ có màn văn nghệ chào mừng, sau đó là màn bắn pháo hoa khoảng 15 phút, ban tổ chức đã mời lãnh đạo tỉnh Thái Bình, huyện, xã đến chung vui với thôn làng Trà Khê. Sáng mai (19.5), lễ khai mạc triển lãm kết hợp khánh thành cổng làng, nhà văn hóa sẽ chính thức diễn ra.
"Chúng tôi đã chuẩn bị cho triển lãm hôm nay từ gần 1 năm trước, mấy tháng gần đây thì gần như tất cả các hộ làm cây, đặc biệt hơn 200 hội viên chi hội gác hết công việc để họp bàn, chuẩn bị cho cuộc triển lãm. Nguồn kinh phí hoàn toàn từ đóng góp của nhân dân trong thôn và anh em quê hương làm ăn ở xa, rồi các anh em tỉnh bạn đến giao lưu cũng ủng hộ, hỗ trợ, tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng", ông Sắc nói.
Anh Hoàng Ngọc Tuấn - đại diện một nhà vườn làng Trà Khê, đồng thời là thành viên Ban tổ chức triển lãm - cho biết thêm: "Ban tổ chức có 1 trưởng ban nhưng có tới 30 phó ban để lo các đầu việc khác nhau. Còn lại khoảng 170 người, chủ yếu là hội viên làng Trà Khê, một số anh em ở làng bên cạnh cũng được mời tham gia vào công tác tổ chức để thể hiện sự trân trọng, đoàn kết, giao lưu".
"Chúng tôi bắt đầu nhận cây từ các nơi đưa về từ hôm 15.5, ngoài anh em ở Thái Bình còn có anh em đam mê chơi cây ở 7 tỉnh gồm: Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Thanh Hóa và Quảng Ninh cũng lặn lội đường sá xa xôi, vận chuyển tác phẩm về dự triển lãm. Đó là vinh dự lớn của làng Trà Khê", anh Tuấn cho biết thêm.
Anh Trần Ngọc Sơn - đại diện nhà vườn đến từ xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) - cho biết: "Đây là tâm huyết, công sức của hàng trăm con người làng Trà Khê trong vòng mấy tháng qua. Không dễ dàng gì triển lãm cấp thôn lại mời được đại diện của 7 tỉnh, thành đồng ý vận chuyển, chở cây về dự, giao lưu. Những ngày này do nắng gắt, ban tổ chức còn che ô cho cây, tưới nước cho cây, dù chủ nhân của cây đã có mặt hay chưa".