MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cô bé 10 tuổi vẽ những bức tranh về COVID-19.

Gặp gỡ bé gái dùng bút vẽ “xua đuổi” COVID-19

HOÀI ANH - SƠN TÙNG - HỒNG CƯỜNG LDO | 23/02/2020 09:55

Biết được thông tin về dịch COVID-19, em Nguyễn Đới Chung Anh đã vẽ những bức tranh để mang đến niềm vui, sự lạc quan cho những người xung quanh trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp.

"Dù sợ nhưng em vẫn vẽ về COVID-19 vì em mong mọi người sẽ khỏi bệnh"

Nguyễn Đới Chung Anh (Đống Đa, Hà Nội) – cô bé 10 tuổi có đôi mắt sáng và mái tóc ngắn cặm cụi bên giá vẽ trong những ngày được nghỉ học vì dịch COVID-19. Mỗi bức tranh của em đều đầy ắp màu sắc của tuổi thơ nhưng cũng không kém phần suy tư của một "người trưởng thành".

Chia sẻ về lí do chọn chủ đề này, Chung Anh cho biết: “Trong một buổi tối ngồi xem thời sự cùng mẹ, em biết được thông tin về COVID-19 và khi đó em đã rất sợ. COVID-19 khiến em và các bạn phải nghỉ học, khiến nhiều nơi phải đóng cửa và khiến nhiều người chết. Tuy nhiên em vẫn vẽ về COVID-19, vì em mong mọi người được khỏi bệnh. Em mong những bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh sẽ vững tin hơn và những người đang bị cách li sẽ không còn hoang mang nữa”.

Nói về 3 bức tranh đã hoàn thành và được treo ngay ngắn trên tường, Chung Anh cho biết em đã dành từ 2-3 ngày để vẽ một bức tranh. Bức tranh đầu tiên, em vẽ về tốc độ lây lan dịch bệnh trên toàn cầu. “Thông qua bức tranh này, em muốn nói với mọi người rằng hãy cẩn thận, đeo khẩu trang khi ra ngoài để bảo vệ sức khoẻ”, Chung Anh nói.

Chung Anh cặm cụi vẽ những bức tranh về COVID-19 trong thời gian được nghỉ học.
Chỉ lên bức tranh thứ 2, đôi mắt em đượm buồn. Em nói: “Bức tranh này em vẽ bác sĩ Lý Văn Lượng. Em được biết bác sĩ là một trong những người đầu tiên cố gắng cảnh báo sớm về sự nghiêm trọng của COVID-19 tại Vũ Hán, nhưng rất tiếc, bác sĩ đã qua đời vì chính virus này. Trong tranh còn có sự xuất hiện của 3 người là em, Lê Anh Minh - anh họ em và Vũ Lâm Băng - bạn thân em. Em và mọi người đang túc trực bên cạnh để chăm sóc cho bác sĩ Lý Văn Lượng”.

Bức tranh thứ 3, cũng là bức tranh mới nhất của Chung Anh mang tên “Giải cứu Diamond Princess”. Diamond Princess chính là con tàu có 2 trường hợp tử vong do COVID-19. “Trong dịp nghỉ Tết vừa rồi, em được về Hạ Long cùng bố mẹ và tình cờ nhìn thấy con tàu Diamond Princess. Em rất thích con tàu và mong muốn một ngày được đi du lịch trên con tàu đó. Vậy nên khi biết được thông tin có người trên tàu bị nhiễm bệnh và nhiều người bị cách ly, em đã vẽ bức tranh này”, Chung Anh chia sẻ.

 3 bức tranh của bé Chung Anh.

Niềm tự hào về việc làm ý nghĩa của con

Chị Đới Xuân Hiếu - mẹ của Chung Anh cho biết, trong thời gian được nghỉ học, Chung Anh và em gái sẽ làm bài tập mà các thầy cô giáo gửi đến, làm một số việc nhà và vẽ để giảm thiểu đối đa việc xem TV hay nghịch máy tính bảng. Chị cũng cho biết ý tưởng vẽ tranh về COVID-19 hoàn toàn là từ Chung Anh.

"Con nghe mẹ thở ngắn than dài về COVID-19 thì con đã chạy lên phác thảo ngay ý tưởng của con và sau đó thì vẽ ra được một bức tranh hoàn chỉnh. Khi cho mẹ xem tranh, con còn không quên dặn dò mẹ là ra ngoài phải đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay sạch sẽ", chị Hiếu nói. 

 
 Chung Anh và mẹ.

Chị Hiếu cho biết cả 2 vợ chồng chị đều cảm thấy vui và tự hào vì những bức tranh của con nhận được phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Và vui hơn nữa là vì con đã biết quan tâm đến sức khoẻ của con, của người thân và của cộng đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn