MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gặp gỡ người đàn ông có sở thích gần 50 năm đi dọc đất nước nhặt đá về làm đồ lưu niệm

QUÁCH DU LDO | 23/06/2024 14:09

Thanh Hóa - Hàng chục năm qua, người đàn ông có sở thích đi đến tỉnh nào đều nhặt những hòn đá về làm đồ lưu niệm. Đến nay, gần như tất cả các tỉnh, thành của Việt Nam, ông đều đặt chân đến và mang đá về làm bộ sưu tập.

Người đàn ông có sở thích kỳ lạ trên là ông Lương Thế Tập (66 tuổi, trú tại làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nói về sở thích của mình, ông Tập cho biết, từ ngày còn nhỏ, ông đã được làm quen với các món đồ, cổ vật do bố mình sưu tập. Rồi tình yêu với các món đồ đá, gỗ không ngừng lớn lên trong ông.

Ông Lương Thế Tập chia sẻ về sở thích sưu tầm đá của tất cả các tỉnh, thành của Việt Nam. Ảnh: Quách Du

Riêng về sở thích sưu tầm đá, ông Tập cho biết, từ thủa bé sống ở nơi núi đá bao quanh nên tuổi thơ của ông cũng lớn lên từ chân núi đá, với những hòn đá. Đặc biệt, ông rất thích thú với những hòn đá có hình thù đẹp mắt.

“Với nhiều người cho rằng, đá vô tri vô giác, nhưng với tôi dường như cảm nhận thấy những viên đá mình sưu tầm có một hồn cốt nào ở trong đó” - ông Tập chia sẻ.

Cũng theo ông Tập, cơ duyên sưu tầm mỗi tỉnh của đất nước 1 hòn đá bắt đầu từ lần đi bộ đội năm 1976 ở tỉnh Gia Lai, khi trên đường hành quân qua con suối, ông nhìn thấy hòn đá rất đẹp sau đó mang về làm kỷ niệm. Kể từ đó, trong ông luôn ấp ủ sưu tầm mỗi tỉnh của đất nước mình một hòn đá.

Bộ sưu tầm đá của ông Lương Thế Tập. Ảnh: Quách Du

“Đến nay, sau gần 50 năm, tôi đã đi hết các tỉnh, thành của đất nước, và đã sưu tầm hơn 100 hòn đá to nhỏ. Khi đủ bộ sưu tập đá của tất cả các tỉnh thành, tôi đã tạo dựng một không gian trưng bày. Sau khi hoàn thành, nhiều bạn bè đến chơi tỏ ra thích thú với bộ sưu tập trên" - ông Tập cho biết.

Cũng theo ông Tập, trong bộ sưu tập của ông không phải là những viên đá quý, mà số đá này được ông lượm nhặt khắp mọi địa hình, từ núi cao, đồng bằng, đồng ruộng, danh lam thắng cảnh và có cả nơi đảo xa. Mỗi viên đá mang về đều được ông ghi lại cẩn thận về địa danh, tỉnh thành.

Những hòn đá được ông Tập sưu tầm trải dài từ địa đầu Lũng Cú cho đến mũi Cà Mau. Ảnh: Quách Du

“Việc sưu tầm đá với tôi ngoài là sở thích, thông qua đó tôi cũng muốn nhắn nhủ, khuyên răn đến con cháu rằng, dù chỉ là những hòn đá thôi nhưng khi nó được trân trọng, được trân quý thì ắt sẽ tỏa ra một giá trị nào đó. Và sâu xa hơn là vấn đề tài nguyên thiên nhiên, khi được chúng ta yêu mến, ra sức bảo vệ sẽ mang nhiều giá trị không thể đóng đếm được” - ông Tập cho hay.

Kể về dự định trong thời gian tới, ông Tập cho biết, đến nay đã có tuổi, đi lại cũng không được nhiều và thường xuyên như trước. Tuy nhiên, có cơ hội đi đến đâu, tỉnh thành nào ông vẫn tiếp tục sưu tầm đá, để bộ sưu tập ngày càng phong phú hơn.

Những hòn đá sưu tầm tại các tỉnh Bắc Kạn và Tuyên Quang. Ảnh: Quách Du

Được biết, hiện nay bộ sưu tập đá của ông Tập đang được trưng bày tại ngôi nhà cổ 200 năm tuổi, một trong những ngôi nhà cổ được bảo tồn khá nguyên vẹn tại làng cổ Đông Sơn, TP. Thanh Hóa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn