MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Trương Thị Bích Chi (áo đen) đang chăm sóc cho chồng là ông Võ Hữu Thế.

Gia cảnh khó khăn của các nạn nhân bị xe Lexus 6666 tông phải

NGUYỄN TRI LDO | 12/04/2019 18:00
Tất cả mọi người trong đội khiêng quan tài bị xe ô tô Lexus 570 mang BKS 49X-6666 tông phải đều có hoàn cảnh rất khó khăn. Có người chạy xích lô, xe ba gác, xe thồ,… rồi kiêm luôn nghề khiêng quan tài để có thêm thu nhập.

Là 1 trong số 11 người của đội khiêng quan tài, ông Tô Xuân Hiền (49 tuổi, trú phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn) may mắn bị thương ở chân, hiện đã xuất viện trở về nhà để lo đám tang cho người anh rể là ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1968, trú phường Ngô Mây. TP. Quy Nhơn) - một trong bốn người tử vong do bị xe ôtô Lexus 570 mang BKS 49X-6666 tông phải trên đường Nguyễn Công Trứ (TP.Quy Nhơn).

Ông Hiền kể, đội khiêng quan tài có 14 người, nhưng hôm qua (11.4) có 1 người nghỉ nên còn 13 người; trong đó, có 2 người vào bên trong nhà người quá cố làm lễ, nên 11 người còn lại đứng dọc theo đường Nguyễn Công Trứ.

"Tôi văng xa khoảng 2-3m, sau đó tôi bất tỉnh và được mọi người đưa xuống bệnh viện, khi tỉnh dậy may mắn là tôi chỉ bị thương ở chân” - ông Hiền nhớ lại.

 Ông Hiền may mắn bị thương ở chân kể lại vụ việc.

Nhà ông Hiền có 3 người con, con đầu đã có chồng, người thứ hai đang học Đại học năm 2 ngành Công nghệ sinh học, còn con út đang học tiểu học. Vợ chồng ông cùng làm nghề đổ bê tông thu nhập khoảng 150 ngàn/một người. Vì thế, ông phải kiêm thêm nghề khiêng quan tài để kiếm thêm thu nhập.

“Tất cả mọi người trong đội khiêng quan tài bị tài nạn đều nghèo như nhau. Có người chạy xích lô, ba gác, xe thồ, có người làm nghề đổ bê tông, rồi kiêm luôn nghề khiêng quan tài để kiếm thêm. Mỗi lần khiêng được trả công 100 ngàn đồng, nhưng nhiều lúc chúng tôi nhận tiền xong lại bỏ phong bì đi đám đưa lại cho gia đình người ta vì họ quá nghèo.”- ông Hiền cho hay.

Một nạn nhân may mắn thoát chết khác là ông Võ Hữu Thế (SN 1978, trú phường Hải Cảng) vẫn đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Vợ ông là bà Trương Thị Bích Chi (27 tuổi) cho hay, ông Thế làm nghề giày da kiêm luôn khiêng quan tài được 2 năm nay.

“Anh Thế bị chấn thương phần đầu, gia đình đã có 1 cháu học mẫu giáo, hai vợ chồng đang sống trong căn nhà có diện tích khoảng 40m2. Hiện, gia đình của chiếc Lexus 570 mang BKS 49X-6666 vẫn chưa vào thăm những người bị thương, chi phí điều trị thì gia đình phải bỏ ra” – chị Chi nói thêm.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người chết, nhiều người bị thương.

Trước đó, chiều 11.4, trong lúc đội mai táng đang làm lễ tại một đám tang trên đường Nguyễn Công Trứ (TP.Quy Nhơn) thì bất ngờ bị chiếc Lexus 570 mang BKS 49X-6666 tông vào. Hậu quả, 4 người chết, nhiều người bị thương.

Theo Công an TP. Quy Nhơn, người điều khiển chiếc ô tô Lexus 7 chỗ mang biển 49X - 6666 tông vào nhóm người di quan trên đường là ông Nguyễn Đức Huyện. Ngay sau khi gây tai nạn, người đàn ông này đã đến trình diện tại công an phường nằm gần nơi xảy ra tai nạn và công an TP.Quy Nhơn đã làm việc với ông Huyện.

Bước đầu ông Huyện còn khai rằng, ông đến đường Nguyễn Công Trứ (phường Lê Hồng Phong) để đi viếng tang. Sau khi viếng tang hơn 30 phút, ông này lên xe điều khiển đi nơi khác để chuẩn bị đưa tang thì bất ngờ lao thẳng vào đội dịch vụ tang lễ đang thực hiện nghi thức di quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn