MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giá lúa vẫn cao, công nhân về quê cải tạo đất ruộng trồng lúa với mong muốn cải thiện thu nhập. Ảnh: Bích Ngọc

Giá lúa ổn định mức cao, công nhân bỏ phố về quê

BÍCH NGỌC LDO | 21/02/2024 09:00

Thu nhập eo hẹp, đời sống còn nhiều chật vật, dự đoán năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn về việc làm cộng với thị trường lúa gạo đang ở mức cao, một số công nhân, người lao động quyết định bỏ phố về quê cải tạo đất, làm nông dân với hy vọng có thể cải thiện đời sống.

Chứng kiến người lao động ở quê lên thành phố làm công nhân có thu nhập khá, đời sống được cải thiện, anh Thanh Giang (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) cũng quyết định lên thành phố lập nghiệp.

Được biết, anh Giang bắt đầu làm công nhân tại một công ty chế biến gỗ ở Đồng Nai từ năm 2019. Rời quê gần 5 năm, với mức lương cơ bản 4,5 triệu đồng, tính cả tăng ca và tiền hỗ trợ được 7 triệu đồng, nhưng anh Giang làm mãi vẫn không có đồng dư.

Anh Giang cho biết: “Tiền trọ mỗi tháng 1,1 triệu đồng, tiền ăn uống, đi lại cũng đã gần 2 triệu đồng. Rồi dịch COVID-19 ập đến, mọi khoản tiền tiết kiệm cũng cứ thế mất hết. Sau dịch, công ty gặp khó, tiếp tục bị giảm việc, cắt giờ làm. Thất nghiệp, thời gian khó khăn nhất tôi phải cầm xe máy để sống”.

Cũng mong muốn có kinh tế khá hơn nên chị Thanh Thúy (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) lên Bình Dương làm công nhân cho một công ty chế biến gỗ. Tính đến nay được 3 năm, nhưng cuộc sống vẫn còn khó khăn.

“Họ hàng của tôi đều là công nhân, thu nhập cũng 7 - 8 triệu đồng/tháng, thấy nhiều nên tôi cũng lên làm. Tuy nhiên, vợ chồng không tiết kiệm được đồng nào vì phải trang trải nhiều chi phí và ảnh hưởng đợt cắt giảm nhân sự” - chị Thúy nói.

Dự đoán năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn, lo lắng nhất là lại rơi vào cảnh thất nghiệp, đi làm xa quê cộng với giá lúa gạo vẫn đang ở mức cao, công nhân, người lao động quyết định bỏ phố về quê cải tạo đất, làm nông dân với hy vọng cải thiện cuộc sống.

Anh Thanh Giang cho biết: “Thấy giá lúa vẫn cao, cuộc sống nông dân quê tôi cũng cải thiện nên thấy mừng. Hơn nữa, xa quê mấy năm nên cũng nhớ, nếu ở quê làm ruộng thì gần nhà, tiện chăm sóc con. Do đó, tôi quyết định về quê cải tạo lại 0,2ha đất ruộng để trồng lúa, hy vọng sẽ đỡ khó khăn hơn”.

Từng bỏ quê vì thu hoạch lúa mỗi vụ không đủ trang trải cuộc sống, chị Nguyễn Thị Khang (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) lên thành phố xin việc làm. Nay trở về quê, cải tạo 0,3ha đất để trồng lúa khi giá vẫn đang cao.

“Tôi mượn ít vốn của người thân để chuộc lại số đất trước đó cho thuê, rồi mua giống, thuê máy cày cải tạo lại đồng ruộng. Đi làm xa mấy năm liền cũng nhớ quê, nhớ nhà, cuộc sống xa quê khổ sở hơn rất nhiều. Bây giờ được giá lúa cao, về làm nông dân như lúc đầu, lời nhiều ăn nhiều, ít ăn ít và tôi cũng không lên thành phố nữa” - chị Khang cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn