MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Do đòi tiền mãi không được trả, nhiều giáo viên Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Liên phải làm đơn gửi UBND huyện Hướng Hóa đề nghị giúp đỡ. Ảnh: HN.

Giáo viên cầu cứu vì hiệu trưởng vay không trả: Sẽ lập đoàn kiểm tra

HÀN NGUYÊN LDO | 21/12/2019 11:08
Sau khi có báo cáo từ Thanh tra và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa việc hiệu trưởng vay tiền rồi không trả, UBND huyện Hướng Hóa sẽ thành lập đoàn kiểm tra.

Ngày 21.12, ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa cho biết, trong chiều 20.12, Thanh tra huyện Hướng Hóa và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa đã có buổi làm việc với các giáo viên phản ánh việc hiệu trưởng nhờ vay tiền nhưng không trả.

Tại buổi làm việc, 5 giáo viên công tác ở Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Tân Liên thông tin đầy đủ việc ông Trần Xuân Linh đã nhờ vay tiền nhưng đến hẹn lại không trả. Tuy nhiên, sau khi 5 giáo viên đứng đơn cầu cứu và các cơ quan truyền thông thông tin vụ việc, thì trong tối 19.12 và sáng 20.12, ông Linh đã trả toàn bộ số tiền vay kèm lãi suất.

"Vì thời gian ngắn, nên bước đầu, UBND huyện giao cho Phòng Giáo dục và Thanh tra huyện nắm tình hình để báo cáo. Sau đó huyện sẽ thành lập đoàn kiểm tra xác minh cụ thể" - ông Đức cho hay.

Cũng theo ông Đức, trách nhiệm của Phòng Giáo dục huyện là sẽ gặp tất cả các giáo viên, nhân viên ở trường, hoặc nơi nào liên quan để tìm hiểu cho đầy đủ, để có cơ sở tham mưu cho UBND huyện Hướng Hóa cách xử lý. Quá trình làm việc với lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện Hướng Hóa, ông Linh đã thừa nhận sai sót.

Trước đó, anh Phạm Văn Cường (sinh năm 1980, trú tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) – giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tân Liên, cùng 4 giáo viên ký đơn cầu cứu chính quyền và các cơ quan truyền thông việc ông Linh áp lực để nhờ vay tiền, nhưng đến hạn lại không trả.

Đơn cử, vợ chồng anh Cường đã vay giúp ông Linh 50 triệu đồng, thời hạn vay 6 tháng, nhưng khi đến hạn trả, ông Linh không nghe điện thoại, và cứ hẹn ngày này sang ngày khác.

Vì cuộc sống khó khăn và áp lực từ chủ nợ, buộc anh Cường và các đồng nghiệp phải viết đơn trên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn